Ấy dà, lâu ngày dữ hen
Wednesday, August 20, 2008 8:12:00 AM
Dự định viết một blog từ mấy ngày hôm nay, mà rồi vì nhiều lý do nên cứ lần lữa. Nay, trong giờ làm việc, ta trốn việc, viết blog vậy.
Viết xong câu trên thì ngớ người ra không biết viết tiếp như thế nào. Đã lâu lắm rồi không thật sự viết một blog. Kể từ ngày có người để nghĩ đến, lo lắng về và quan tâm cho. Vấn đề này mang tính hai mặt: Một là cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, êm đềm hơn, được yêu thương và yêu thương. Còn mặt trái của nó là đang tạm thời mất cân bằng về thời gian, chưa sắp xếp được thời gian để làm thực hiện những kế hoạch khác. Vì đi làm về thì chỉ muốn bên người mình yêu thương, rồi thì đến giờ đi ngủ, hĩ hĩ. Bên cạnh đó, cũng có những suy tư vắt óc. Nhưng kệ thôi, tất cả chỉ là nguỵ biện...
Dạo này lại nhớ đến "áo bay". Nói cho chính xác và đầy đủ là "áo bay phi công". Bi giờ tìm được áo này để mặc có khi khó hơn vào Parksons thửa một cây từ đầu đến ....dép. Đi ra ngoài Lê Duẩn, nhìn qua loa thì không thấy. Tự nhiên, muốn giống ông già mình ghê. Áo bay phi công , quần jean, giày tây, gương mặt đầy thần sắc. Một phong cách kinh điển - Thích quá.
Hí,vừa xong, Y có gọi cho mình. Vui quá, he he ^^.
Tạm thời thế đã hén.


