Entry for July 03, 2008
Thursday, July 3, 2008 3:21:00 PM
Đang nghe Hạ Trắng hòa tấu, tự nhiên giật mình chút xíu, nhớ tới mùa hè năm ngoái. Tưởng chừng như đó là điểm bắt đầu cho quãng thời gian cô đơn nhất gần đây của mình. Ở trong một nơi tận cùng đường của một nơi xa xôi ở nơi này. Có những ngày mưa thật nặng nề, nghe tiếng mưa vỗ ầm ập trên mái tôn. Có ngày nắng gắt, trưa về mỏi mệt. Thời gian đó qua đi, ko để lại nhiều điều, bởi lẽ, nói chung là nó cứ nhàn nhạt, không vui. Cuộc sống mà cứ phải loay hoay.
Bây giờ, mình đã đi làm được ngày thứ 3. Nhận ra là, mình chưa quen với việc đi làm như kiểu này chút nào. Trong sâu bản thân, mình là một kẻ bướng bỉnh- ngang tàng và phá cách, không muốn chịu ràng buộc bởi ai hay cái gì đang muốn áp chế. Mình chỉ muốn tự nguyện một cách say mê với đầy tình yêu.
Mình không muốn làm một kẻ làm công ăn lương. Không muốn ở trong thành phần giai cấp công nhân, chậm nhất là sau 40 tuổi. Mình ko muốn nhận tiền trợ cấp xã hội.
Mình cố gắng khoảng 1o - 15 năm sau đó sẽ nằm trong thành phần của giai cấp tư sản. Vấn đề không phải là được làm chủ, có danh, có quyền hay có tiền. Vấn đề là sẽ cùng gia đình được đi du lịch khắp nơi và làm những điều mà bây giờ mình muốn mà ko có điều kiện để làm.
Sau đó, mình sẽ về làm nông dân, chăm sóc vườn cây, đào ao thả cá. Sáng cho bò ăn, chiều về hái quả...Giai cấp nông dân
...cùng em!
Bây giờ, mình đã đi làm được ngày thứ 3. Nhận ra là, mình chưa quen với việc đi làm như kiểu này chút nào. Trong sâu bản thân, mình là một kẻ bướng bỉnh- ngang tàng và phá cách, không muốn chịu ràng buộc bởi ai hay cái gì đang muốn áp chế. Mình chỉ muốn tự nguyện một cách say mê với đầy tình yêu.
Mình không muốn làm một kẻ làm công ăn lương. Không muốn ở trong thành phần giai cấp công nhân, chậm nhất là sau 40 tuổi. Mình ko muốn nhận tiền trợ cấp xã hội.
Mình cố gắng khoảng 1o - 15 năm sau đó sẽ nằm trong thành phần của giai cấp tư sản. Vấn đề không phải là được làm chủ, có danh, có quyền hay có tiền. Vấn đề là sẽ cùng gia đình được đi du lịch khắp nơi và làm những điều mà bây giờ mình muốn mà ko có điều kiện để làm.
Sau đó, mình sẽ về làm nông dân, chăm sóc vườn cây, đào ao thả cá. Sáng cho bò ăn, chiều về hái quả...Giai cấp nông dân
...cùng em!


