Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế, chế tạo Robot Sumo
Thursday, May 22, 2008 12:01:00 PM
Sẽ tạm thời coi như là kết thúc sự nghiệp học đại học, hay nói chính xác hơn , là 5 năm học đại đại.
Có mấy dự định sau đó. Nhưng tạm thời thế đã. Hai thằng làm cùng nhóm thì có vẻ căng thẳng, mệt mỏi chớ đến giờ bảo vệ. Mình! Mệt mỏi nhưng không căng thẳng. Bởi lẽ, xét cho cùng, thì bảo vệ tốt nghiệp đâu phải là đi vào chỗ chết, cũng không phải là trận đấu cuối cùng trong đời. Nghĩ đơn giản để sống thanh thản thì là... buổi chiều mai là một khoảng khắc để bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình. Cho dù có thiếu hụt vấn đề gì, thì điều tối thiểu cần có là biết mình là ai. Với lại, anyway, Everything will be OK after tomorrow!
Một số ngại để người thân bạn bè đến cổ vũ, vì sợ rằng lộ cái dốt, cái kém.
Mình! Nghĩ khác.Đến càng đông càng vui. Nếu có dốt, thì sau ngày mai, cũng chỉ là đã từng dốt mà thôi. Vấn đề là sau này thế nào!
Bình thường mình nói " Quan trọng là phải vui"
Hôm nay " Quan trọng là lạc quan"
Hố hố, đợi xem
Một số ngại để người thân bạn bè đến cổ vũ, vì sợ rằng lộ cái dốt, cái kém.
Mình! Nghĩ khác.Đến càng đông càng vui. Nếu có dốt, thì sau ngày mai, cũng chỉ là đã từng dốt mà thôi. Vấn đề là sau này thế nào!
Bình thường mình nói " Quan trọng là phải vui"
Hôm nay " Quan trọng là lạc quan"
Hố hố, đợi xem


