Entry for May 07, 2008
Wednesday, May 7, 2008 7:20:00 AM
Anh đừng đến khi em đang quá vui
Bời lúc ấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận 1 đời......
Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong cảm lặng
Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
Như áng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đợi đến ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
Em vẫn là em, xa lắc 1 khoảng trời.......
Nhưng sẽ đến ngày
Có thể chẳng vì ai,
Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi anh có tới cùng em???
Bời lúc ấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận 1 đời......
Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong cảm lặng
Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
Như áng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đợi đến ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
Em vẫn là em, xa lắc 1 khoảng trời.......
Nhưng sẽ đến ngày
Có thể chẳng vì ai,
Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi anh có tới cùng em???

