My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Riding on the wind

Riding on the wind magnify
Lần đầu tiên gặp gỡ, em xe như một con chiến binh già nua, thương tật vì chịu nắng sương gió. Sau khi sửa lại lần đầu tiên thì dung nhan em nó như thế này
simson

Trắng - Cam. Thế nhưng, màu cam thì cứ như là màu vàng. Đi ngoài đường thì rất bắt mắt, đẹp đẽ, nhưng mà trục trặc quá trời luôn. Khó nổ. Buổi sáng chưa ăn sáng mà cho em nó nổ thì phải mất mươi phút vật vã. Đạp đến độ to bắp chân, bầm tím luôn nè. Tắt máy giữa chừng. Nhục ơi là nhục khi chạy được 5 phút tắt máy, lại đạp khùng khí, lại nổ, lại chạy 5 phút, tắt. Nổ,chạy. Tắt, đạp.... cứ thế chu trình tiếp diễn cho đến khi hết xăng.

Thế sau đó, nhân phải sửa lại bệnh ẩm ương này, mình quyết định cho em ấy bộ cánh mới, Trắng trinh nguyên - Tím mộng mơ. È, ngoài đời thì dễ thương thế, đến khi lên ảnh thì không biết là cái màu gì. Màu xanh dại . Hic hic. Photobucket
Chơi với em này được cái phá hoại môi thường phết. Tiếng nổ như máy cày, khói thì cứ thơm mù mịt. Thiện tai, thiện tai.

Nhưng đi thích là được.
Mọi vấn đề không quan trọng
Quan trọng là phải vui ^^