Ngay ở phía trên kia
Thursday, March 27, 2008 3:59:00 PM
Đã có những buổi chiều đi qua, về nhà sau một ngày làm việc rã rời, thêm ưu tư... Tôi về nhà.
Chỗ mới nằm trên cao nhất, trong tận góc cùng của một chung cư cũ. Nói chung cư cho hoành tráng, còn thực chất là một khu tập thể được xây từ cách đây gần hai mươi năm. Phòng nhỏ, cho một người bắt đầu lớn
Mở cửa sổ để cho gió lộng đầy phòng. Gió vòng quanh , vòng quanh trong phòng giữa tiếng nhạc vừa được cất lên. Như làn mây trắng, bay về nơi vắng, mang mùa mưa đến thật gần...
Giả sử một ngày như ngày hôm nay, nhìn lên trời- không nắng- mây xám - u ám. Thế nhưng có một điều mà không nhiều người biết lắm, ngay trên tầng mây u ám kia là một bầu trời khác, đầy nắng chói chang và gió lộng.
Thế ở đây có ai biết điều đó?
Chỗ mới nằm trên cao nhất, trong tận góc cùng của một chung cư cũ. Nói chung cư cho hoành tráng, còn thực chất là một khu tập thể được xây từ cách đây gần hai mươi năm. Phòng nhỏ, cho một người bắt đầu lớn
Mở cửa sổ để cho gió lộng đầy phòng. Gió vòng quanh , vòng quanh trong phòng giữa tiếng nhạc vừa được cất lên. Như làn mây trắng, bay về nơi vắng, mang mùa mưa đến thật gần...Giả sử một ngày như ngày hôm nay, nhìn lên trời- không nắng- mây xám - u ám. Thế nhưng có một điều mà không nhiều người biết lắm, ngay trên tầng mây u ám kia là một bầu trời khác, đầy nắng chói chang và gió lộng.
Thế ở đây có ai biết điều đó?

