My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 07, 2008

Lâu thật lâu mới lại có ý định ngồi lại viết một blog có nội dung. Chẳng phải vì rảnh rỗi hơn trước, mà vì đôi khi cũng cần ngắt quãng... ngơi tâm. Công việc càng ngày càng thoải mái, không vì việc ít đi hay mọi sự trôi chảy, mà là do bản thân đã biết điều chỉnh và thời gian cũng được kiểm soát tốt hơn. Ngày càng loại bỏ đi những viêc Không quan trọng cũng không cấp bách, Chỉ có một việc vừa quan trọng vừa cấp bách là ĐATN, còn lại công việc được xếp vào hạng quan trọng nhưng không cấp bách. Thế còn việc không quan trọng nhưng cấp bách. - Có một tí ti thôi. Đôi khi, về cuối buổi chiều, cảm giác chỉ muốn ngủ, tâm thần không còn minh tuệ để đi học. Nhưng rồi đã và sẽ tốt hơn thôi.

Tối qua, chợt tình cờ nghe lại "Female - Happy days". Ngày hôm nay, lại tình cờ, vừa đúng ba năm ngày Album đấy xuất hiện. Chỉ có một phiên bản handmade cho một người đã xứng đáng. Thế nhưng, có những người khác thấy ý nghĩa của album đã xin mình toàn bộ album. Thế cũng hay. Điều gì tốt đẹp, càng chia sẻ cho nhiều người , càng tốt đẹp. Album này dành cho những cô gái đang yêu, nhưng có lẽ, nó còn hợp hơn cho người yêu của cô ấy. Khi anh ta nghe những bài hát trong album, có thể anh ta sẽ hiểu thêm người mình yêu. Tình yêu , thêm một xúc tác, cứ thế lâu dài và thắm thiết hơn.

01. Tóc hát
02. Cô gái đến từ hôm qua
03. Vì em là con gái
04. Hôm nay anh đến
05. Ước gì
06. Chuồn chuồn ớt
07. Cầu vồng đêm mưa
08. Bức thư tình thứ 2
09. Chiếc lá đầu tiên
10. Giấc mơ có thật
11. Điều hoang đường nhất
12. Có nhau trọn đời
13. Nhé anh
14. Ước một ngày

07/03/2008: Bây giờ, có album nào nữa không!!!