Em SuSu
Thursday, February 7, 2008 3:46:00 PM
Em có cái miệng rất là yêu yêu, xinh chúm chím. Nhất là mỗi lúc em ti mẹ hay cậu cho em ti bình. Miệng em nhép nhép, chụt chụt trong khi mắt thì nhắm tin tít lại, dễ ghét vô cùng. Em rất khoái cậu Thắng. Khi nào em "oe oe", cậu chạy đến bế em, đung đưa đung đưa một xíu là em lại dễ thương ngay. Em nhìn cậu với mắt xoe xoe đen láy và miệng em mở ra đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu bế em một lúc là em ngủ ngon lành ngay.
Rồi thì cậu cũng xem như là đang luyện tập vậy mà.
(Ngày mai rồi thì sẽ cập nhật ảnh em Su nhé)
Rồi thì cậu cũng xem như là đang luyện tập vậy mà.
(Ngày mai rồi thì sẽ cập nhật ảnh em Su nhé)


