Em về tinh khôi
Friday, January 18, 2008 7:17:00 PM
Thời gian vừa qua quá bận nhỉ? Để viết một vài điều lên blog nhỉ? Hay là ta cứ xoay xoay quá nhanh, chẳng kịp chậm lại một đôi năm phút nhỉ?
Để rồi, mới nay kia thôi, một tích tắc nghe một bài hát cũ, để có những cảm xúc đã qua rồi trở lại. Lời ca vẫn thế , đẹp trong sáng. Lòng ta vẫn thế, cười nhẹ nhàng.
Chẳng biết, có phải cứ như thế này là tốt hay không? Hay đôi khi vẫn tị hiềm vì mình chẳng có gì vướng bận ngoài sự nghiệp !
Có lẽ , đây là năm đầu tiên, mình ko biết sẽ về nhà nghỉ Tết vào lúc nào:)

