My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ám ảnh

Có hơn một người luôn cần biết mức độ tình cảm của tôi với họ. Nhưng tôi không thể biết được mình ở đâu trong lòng họ

Có nhiều người luôn tìm cách dò xét lòng tôi có ai hiện hữu. Và họ luôn nghĩ rằng tôi có ai đó sâu đậm. Tôi thì cười.

Có một người "duyên ngộ" , nhưng ngạc nhiên là mỗi khi tôi mong họ ở bên cạnh thì điều này quá khó khăn. smile

Sẽ có một ngày, sau một 120 ngày vui, bạn sẽ cần 120 phút lặng lẽ. Bạn gán cho nó tên "Buồn" để cần một ai đó. Nhưng bạn không tìm thấy ai để chia sẻ cả:)

Đang nghe "Ám ảnh"