My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Những ngày sau đó

Những ngày sau đó magnify
Ở nhà trẻ
Đón "anh Rim" ở nhà trẻ là công việc hay cũng là phần thưởng của chú Thắng mỗi lần về đây. Chú Thắng cũng có thể gọi là một người thích trẻ nhỏ, nên rất vui vẻ khi đi đón cháu. Trường mẫu giáo của anh Rim to. Qua cửa sổ,có hôm thấy anh Rim đang ngồi tán chuyện líu lo với các đồng chí bạn. Hôm khác,lại thấy ngồi nghểnh cổ ngẩn ngơ. Thấy chú thì anh Rim phấn khởi lắm, chạy cà lắc cà lắc như mấy em ngựa.Em ngựa Rim chạy lung tung trong khuôn viên nhà trường, thỉnh thoảng lại leo lên một ông voi hay một ông hươu gì đó rồi trượt xuống từ cầu trượt và cười hí hí không khác gì ngựa thật. Trẻ con thật là hồn nhiên.

Chú Thắng thì đi ở đằng sau, mải đang nghĩ ngợi về những lời khuyên về cách giáo dục trẻ em mà nhà trường đã dán đâu đó. Người lớn cần phải học cách dạy dỗ con cái một cách có sư phạm và khoa học trước khi có con. Đó mới là bậc phụ huynh mẫu mực.

Chú Thắng sẽ học nghiêm túc. Ngay từ giờ. Đâu cần phải đợi đến lúc lập gia đình:)

Tai nạn giao thông

Hoa có sức hút vô cùng hấp dẫn đối với ong bướm.
Ánh mặt trời hấp dẫn hoa hướng dương.
Cai đẹp hấp dẫn cho nghệ thuật.

Vẫn luôn là thế
Hôm qua
Hôm nay
Và mai này

Không biết
Ngày mai Thắng khờ hấp dẫn ai
Nhưng hôm qua thì anh hấp dẫn hai thằng ngổ ngáo phóng xe phi thẳng vào người với một tốc độ kinh hoàng .Nhìn thấy từ xa,anh đã né lùi lại

Gọi là hấp dẫn cũng chẳng sai.
Đang đi bộ qua đường một chiều
Nghía thấy hai chú đang phi nước đại từ xa đến gần.
Cẩn thận lui lại mấy phần
Ai dè các chú ân cần quay (mũi xe) theo.
Mình ghê, bước tới mấy phần
Bọn kia vẫn thấy chằm chằm không tha.
$^&#@(&^...
Kết quả, đâm ầm. Một thằng đứng,hai thằng nằm

Tưởng là năm tuổi = ngồi trên cao ngắm chuối ngửi hương.
Thế mà chỉ bị trật khớp chân

Sau một hồi điều tra nguyên nhân, bên CA quận Hải Châu -tp Đà Nẵng( đơn vị giải quyết vụ chú cảnh sát cầm kiếm chơi trò "tự sát" ở sân bay) có kết luận là do áo mình trắng gì mà sáng thế hoặc là do mình đã tút lại vẻ đẹp trai nhờ Oxygen.

May mắn nhỉ. Chắc là nhờ có người nhắc nhở mình "take care..."smile

chú thích: hình trên là tác phẩm của anh Rim vẽ em Susu.