Số 23 tiếp theo
Sunday, August 19, 2007 3:30:00 AM
Hôm qua ko về nhà. Ở lại nhà cô cùng xem phim "The number 23". Xem đến hơn nửa phim thì mới phát hiện ra xung quanh bản thân mình cũng có rất nhiều số 23.
Này nhé
Nhà cô mình có số 502 và 503. 5-3=2. và 5-2=3 ~> 23
Sinh nhật mình là 146. Lấy 6-4=2. và 4-1=3 ~> 23
Số xe mình là 8056. Mà 8-5=3 và 8-6 =2~> 32~~> 23
Đúng lúc mình đang nhẩm tính mấy con số trên thì cô mình bật tv lên, ma quỷ quá. Đúng kênh 23 . Thật là ma quái.
Không nghĩ nữa. Xem tiếp.
Sáng nay. thức dậy, đầu óc hơi mệt. Đã có hai giấc mơ trong lúc ngủ. Giấc mơ đầu tiên là mơ về Ex-girlfriend. Thật là cảm động .
Giấc mơ thứ hai là giấc mơ luân hồi. Mình thấy mình trải qua rất nhiều kiếp sống. Nếu như kiếp này mình khốn khổ như thế nào thì kiếp sau mình lại sung sướng bù lại. Và cứ thế khổ đau và sung sướng nối dài. Điều này làm mình tưởng tượng đến hình ảnh. " Để một cái gương trước mặt và một gương sau lưng. Sẽ có thể thấy được bản thân mình rất nhiều rất nhiều trong gương với hình ảnh liên tiếp bị phản chiếu ngược.
Đi học!
Này nhé
Nhà cô mình có số 502 và 503. 5-3=2. và 5-2=3 ~> 23
Sinh nhật mình là 146. Lấy 6-4=2. và 4-1=3 ~> 23
Số xe mình là 8056. Mà 8-5=3 và 8-6 =2~> 32~~> 23
Đúng lúc mình đang nhẩm tính mấy con số trên thì cô mình bật tv lên, ma quỷ quá. Đúng kênh 23 . Thật là ma quái.
Không nghĩ nữa. Xem tiếp.
Sáng nay. thức dậy, đầu óc hơi mệt. Đã có hai giấc mơ trong lúc ngủ. Giấc mơ đầu tiên là mơ về Ex-girlfriend. Thật là cảm động .
Giấc mơ thứ hai là giấc mơ luân hồi. Mình thấy mình trải qua rất nhiều kiếp sống. Nếu như kiếp này mình khốn khổ như thế nào thì kiếp sau mình lại sung sướng bù lại. Và cứ thế khổ đau và sung sướng nối dài. Điều này làm mình tưởng tượng đến hình ảnh. " Để một cái gương trước mặt và một gương sau lưng. Sẽ có thể thấy được bản thân mình rất nhiều rất nhiều trong gương với hình ảnh liên tiếp bị phản chiếu ngược.
Đi học!


