My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for July 26, 2007

Lâu lắm mới lại viết blog.
Tháng 7 trôi vèo vèo nửa đầu và chậm chạp như sên cụ ở khoảng 10 ngày cuối. Mãi hôm nay mà mới 26.7. Mình đang chẳng biết mình như thế nào nữa. Tâm trạng ổn định một cách bất ổn. Sức khoẻ tốt ở mức trung bình thấp. Cảm xúc trốn kỹ. Như cái cách mình vẫn hay dùng bấy lâu, cứ cất giữ cảm giác ở một ngóc ngách nào đó rồi bị mắc kẹt ở đó, chẳng biết lấy ra bằng cách nào. Mà giữ nhiều thì đầy ắp.

Giờ thì làm sao?