Viết cho ngày đầu tháng 7
Wednesday, July 4, 2007 12:26:00 AM
Mưa, mưa.
...là ngày mình bắt đầu công cuộc chuyển nhà lần thứ x, y gì đó. Thời tiết cũng có kiểu thời tiết... điên khùng. Mình mang đồ lên xe, chuyển đi thì trời mưa. Đến nơi, tạnh mưa. Quay về,
mang đồ lên xe, trời mưa
Rồi đến nơi, tạnh
Đi, mưa
Đến , tạnh
Đi , mưa
Đến , tạnh
...
Thời tiết thì đâu có cản được mình.
Cuối cùng, sao bao ngày mưa gió, hôm nay, lúc mình viết bài này, trời đã nắng to đùng từ lúc 6h sáng. Điên khùng 
Vô gia cư:
Mình đã trở thành người vô gia cư. Đồ đạc đã mang đi gởi hết, giờ không nhà. Bây giờ, muốn tìm được một căn nhà tốt và hợp với tài chính thì thật là khó nếu ở một mình. Một chỗ ở tốt luôn mất nhiều chi phí nếu chỉ có một mình. Mà thật, tìm kiếm một người ở cùng mình thì rất khó ở thủ đô. Sinh viên ngoại tỉnh ngoài này hầu hết là dân Bắc, họ thường kéo nhau lũ lượt ra/lên/xuống Hà Nội ở cùng nhau. Ở đâu cũng có tính địa phương. Còn mình thì tìm đâu ra một chú nào từ ĐN để share phòng!!?? Thế nên giờ đây, mình không có nhà. Mình có thời gian khoảng 10 năm nữa để tạo lập và xây dựng được một ngôi nhà đàng hoàng ở Hà Nội.
Ngày đầu tháng 7
Trong mệt nhoài của cả ngày dọn nhà với ướt đẫm mồ hôi và nước mưa, vẫn nhớ hôm nay là một ngày... đáng nhớ ^^

