Họ hàng - Hàng họ :X
Monday, June 18, 2007 2:42:00 PM
Dạo này, thấy rộ lên phong trào xưng "cháu" gọi mình là "cậu" là "chú". Giật mình nhìn ra, ái cha, mình có nhiều chaú quá. Và vui là các cháu mình đều có blog.Hôm nay , nhân một ngày nóng trời và không vui, ngồi giới thiệu mấy đứa cháu của mình. Sắp xếp theo a b c để khỏi tị nạnh nhé
1 .Blog Hà An hâm
Cháu này là cháu gọi chị vợ của anh ông chú ruột mình là bà ngoại. Thế đã rõ chưa nhỉ
An hâm qua hè này là lên 11. Học Ams nhé.
Cháu ấy
cao cao cao
trắng trắng trắng
xinh xinh xinh ( nhất là lúm đồng tiền í. Giống cậu :X)
Có rất nhiều điều của ngày xưa để kể về cô cháu này. Nhưng để dành đã
Cậu Thắng hãnh diện về cô cháu này .
2. Blog Giang gyto
Cháu này mình quen qua Linh béo. Chả hiểu mô tê trên trời , một hôm xưa xa lắc, cháu này nhảy vào gọi mình là chú , xưng cháu. Lúc đầu, rất cay. Nghĩ nó xăm xỏ gì mình. Nhưng rồi kệ, thích thì chiều. Thế là thành chú cháu. Quan hệ này gọi là kiểu "chú cháu xã hội" nhỉ!
Cháu này làm ông chú ấn tượng và bồ kết bởi những phát biểu rất cá tính. Nhưng nếu tự tin hơn thì sẽ ngon lành hơn nhiều.
Dạo này thấy bặt âm, hôm qua mới tình cờ lò dò vào blog của cháu Giang lèm bèm. Dạo này nghe nói cháu vẫn có người yêu và nhận đc trợ cấp thất nghiệp từ gia đình, sướng ghê
. Hôm nào chú cháu mình đi ăn kem vậy. Cháu khao nhé!
3.Blog Nga bờm
Chú cháu tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng éo le.
Naỳ, xem
Bà ngoại cháu í là đồng nghiệp với mẹ chú. ( Ở trong Đà Nẵng í)
Mẹ chú gọi bà cháu là chị
Thì chú phải gọi bà cháu là bác
Thì nghĩa là cháu pải gọi chú là chú
Dễ hiểu nhỉ
À, chưa thấy được gặp nhau éo le nhỉ.
Năm lớp 11, chú chuyển ra HN, vào K.L học cùng lớp cháu. Cháu về cháu khoe với bố mẹ cháu là có bạn từ ĐN ra học. Thế rồi bố mẹ cháu dĩ nhiên là quen mẹ chú, biết mẹ chú cũng chuyển ra HN. Thế là lòng vòng, loanh quanh, loanh quanh, lại lòng vòng. một hôm cháu lên lớp hỏi " Ấy là con bà P à" . Chú cười, nhưng sau đấy chỉnh ngay " Mày dám xưng hô vô lễ thế à"
Cháu Nga tớ đang du học bên Nga, chưa có người yêu. Xin mời .
Cẩn thận. Cháu í học giỏi lắm đấy. Truyền thống mà!
4.Blog Susu
Cháu naỳ là cháu ruột. :>
Cháu vẫn ở trong bụng mẹ mà suốt ngày vào blog mình comment í ới.
Vẫn chưa xác định cháu là trai hay gái, nhưng mẹ cháu thì cứ quả quyết là con gái. Thế nên mới đặt tên là Susu.
Mình chưa có cháu gái ruột.
Nếu là cháu gái, mình sẽ rất cưng nó. Cậu sẽ dạy cháu nó "101 cách đá giai"
Nếu là cháu trai, mình sẽ dạy cho thằng bé nhiều thứ hơn
"Cháu đừng có quấy mẹ nhiều đấy nhé, Su su"
( thay tên Susu bằng Sungsung nếu là con trai)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đấy là những cháu "hợp quy tắc".
Nghĩa là còn những họ hàng "bất quy tắc" . Nghĩa là những cháu gọi "cậu" hay "chú" mà xưng em.
Vụ này ko tính à nha!
1 .Blog Hà An hâm
Cháu này là cháu gọi chị vợ của anh ông chú ruột mình là bà ngoại. Thế đã rõ chưa nhỉ
An hâm qua hè này là lên 11. Học Ams nhé. Cháu ấy
cao cao cao
trắng trắng trắng
xinh xinh xinh ( nhất là lúm đồng tiền í. Giống cậu :X)
Có rất nhiều điều của ngày xưa để kể về cô cháu này. Nhưng để dành đã

Cậu Thắng hãnh diện về cô cháu này .
2. Blog Giang gyto
Cháu này mình quen qua Linh béo. Chả hiểu mô tê trên trời , một hôm xưa xa lắc, cháu này nhảy vào gọi mình là chú , xưng cháu. Lúc đầu, rất cay. Nghĩ nó xăm xỏ gì mình. Nhưng rồi kệ, thích thì chiều. Thế là thành chú cháu. Quan hệ này gọi là kiểu "chú cháu xã hội" nhỉ!
Cháu này làm ông chú ấn tượng và bồ kết bởi những phát biểu rất cá tính. Nhưng nếu tự tin hơn thì sẽ ngon lành hơn nhiều.
Dạo này thấy bặt âm, hôm qua mới tình cờ lò dò vào blog của cháu Giang lèm bèm. Dạo này nghe nói cháu vẫn có người yêu và nhận đc trợ cấp thất nghiệp từ gia đình, sướng ghê
. Hôm nào chú cháu mình đi ăn kem vậy. Cháu khao nhé!3.Blog Nga bờm
Chú cháu tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng éo le.
Naỳ, xem
Bà ngoại cháu í là đồng nghiệp với mẹ chú. ( Ở trong Đà Nẵng í)
Mẹ chú gọi bà cháu là chị
Thì chú phải gọi bà cháu là bác
Thì nghĩa là cháu pải gọi chú là chú

Dễ hiểu nhỉ
À, chưa thấy được gặp nhau éo le nhỉ.
Năm lớp 11, chú chuyển ra HN, vào K.L học cùng lớp cháu. Cháu về cháu khoe với bố mẹ cháu là có bạn từ ĐN ra học. Thế rồi bố mẹ cháu dĩ nhiên là quen mẹ chú, biết mẹ chú cũng chuyển ra HN. Thế là lòng vòng, loanh quanh, loanh quanh, lại lòng vòng. một hôm cháu lên lớp hỏi " Ấy là con bà P à" . Chú cười, nhưng sau đấy chỉnh ngay " Mày dám xưng hô vô lễ thế à"
Cháu Nga tớ đang du học bên Nga, chưa có người yêu. Xin mời .
Cẩn thận. Cháu í học giỏi lắm đấy. Truyền thống mà!
4.Blog Susu
Cháu naỳ là cháu ruột. :>
Cháu vẫn ở trong bụng mẹ mà suốt ngày vào blog mình comment í ới.
Vẫn chưa xác định cháu là trai hay gái, nhưng mẹ cháu thì cứ quả quyết là con gái. Thế nên mới đặt tên là Susu.
Mình chưa có cháu gái ruột.
Nếu là cháu gái, mình sẽ rất cưng nó. Cậu sẽ dạy cháu nó "101 cách đá giai"
Nếu là cháu trai, mình sẽ dạy cho thằng bé nhiều thứ hơn

"Cháu đừng có quấy mẹ nhiều đấy nhé, Su su"
( thay tên Susu bằng Sungsung nếu là con trai)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đấy là những cháu "hợp quy tắc".
Nghĩa là còn những họ hàng "bất quy tắc" . Nghĩa là những cháu gọi "cậu" hay "chú" mà xưng em.
Vụ này ko tính à nha!


