Bắt đầu là chuyện con cua
Wednesday, June 13, 2007 11:54:00 AM
1.
Ngoài 1 h sáng, nghe tiếng lộp cộp dứơi gầm bàn, đang nghĩ là có thằng gián hay chuột nào đó đang hoạt động. Thế rồi chú bạn mình kêu lên đầy khám phá " Ê, sao nhà mày có con cua kìa". Mình đang nằm tê mê trên giường, cười cười vì tưởng nó đùa, nhưng rồi cũng tò mò hé mắt nhìn xuống nền nhà
_ Óa, có con nhện siêu bự
Hơi hoảng!
Ngồi dậy, "zoom" vào đối tượng " A, có một thằng cua". Đúng là thằng cua thật.
Thằng cua, tạm gọi thế vì nhà mình ko chưa chấp con gái bao giờ
. Thằng cua, nó đang nghênh ngáo bò ngang , sang phải, sang trái nơi góc tường, cạnh cái túi đựng các loại giấy rác vụn . Hai cái càng kẹp kẹp huơ huơ trong không khí. Mình ngồi dậy, lấy đôi đũa ra kẹp kẹp nghịch nghịch nó, mấy lần làm rơi xuống đất. May mà không vỡ mai. Kể từ lúc đó vui đáo để. Có đáng buồn cuời ko khi kể cho mọi người nghe " hôm qua anh/tao phát hiện ra con cua trong phòng em/mày ạ" . Nghe khó tin nhỉ 
Bắt đầu ngày mới mà cười nhiều như thế là vui rồi
Đi ngủ.
2.
Ba ngày qua đều có mưa. Điều này làm mình nhớ đến "Tháng 6" của M.L. BÀi hát đấy là trích đoạn trong bản giao hưởng "FOur seasons", đoạn viết về "summer". Nhưng khi nhạc sĩ D.T viết lời Việt và M.L hát lên, nghe sao vẫn thấy mùa hè trong đấy rất lạnh. Tháng 6 lạnh? Chắc là không đâu
Hầu hết mọi năm, ngày sinh nhật mình là ngày nắng !
Có vài người hỏi sinh nhật mọi năm mình tổ chức thế nào? Mình thì chẳng mấy khi tổ chức sinh nhật. Ít nhất đã 2 năm nay. Thường thì đến những ngày trước sinh nhật, mình thường quên mất. Hoặc khác, mình thường nghĩ rất nhiều. Trong lòng mỗi người đều có những mong đợi , hy vọng . Mình cũng thế. Mong đợi nhiều, hy vọng nhiều, nhưng rồi mình chẳng chắc là mình mong đợi hay hy vọng điều gì vào mỗi sinh nhật. Nó mơ hồ và rồi khi ngày đấy qua đi, cảm thấy vài ánh thất vọng lan toả trong mắt, qua gương. Mình đã thích ở một mình và tự do trong ngày sinh nhật. Còn ngày mai? Ai biết chứ!!!
Thỉnh thoảng vui vẻ, mẹ vẫn kể, sự có mặt trên đời của mình không có trong kế hoạch của ba mẹ . Ba mẹ lỡ, ko "kế hoạch" kịp .Nên gọi là thế nào nhỉ? " A bonus child" . Mình thì đánh giá cao việc "vi phạm kỷ luật" của phụ huynh nhà mình. Năm đó, mẹ mình mất danh hiệu thi đua. Có khi nào tất cả điều đó ảnh hưởng đến tính cách mình không nhỉ ??
Ngày mai, sinh nhật đầy 24 tuổi.
Ngày mai, mình thi môn "Kỹ thuật robot".
Ngày mai, chúc mình cười thật nhiều, như vụ con cua kể ở trên vậy
TB: Đêm qua, mình cho con cua ra ngoài cửa. Sáng nay, nó đã ...nát tan. Mình mà giữ nó lại nuôi trong nhà thì biết đâu đã hay

Ngoài 1 h sáng, nghe tiếng lộp cộp dứơi gầm bàn, đang nghĩ là có thằng gián hay chuột nào đó đang hoạt động. Thế rồi chú bạn mình kêu lên đầy khám phá " Ê, sao nhà mày có con cua kìa". Mình đang nằm tê mê trên giường, cười cười vì tưởng nó đùa, nhưng rồi cũng tò mò hé mắt nhìn xuống nền nhà
_ Óa, có con nhện siêu bự
Hơi hoảng!
Ngồi dậy, "zoom" vào đối tượng " A, có một thằng cua". Đúng là thằng cua thật.
Thằng cua, tạm gọi thế vì nhà mình ko chưa chấp con gái bao giờ
Bắt đầu ngày mới mà cười nhiều như thế là vui rồi
Đi ngủ.
2.
Ba ngày qua đều có mưa. Điều này làm mình nhớ đến "Tháng 6" của M.L. BÀi hát đấy là trích đoạn trong bản giao hưởng "FOur seasons", đoạn viết về "summer". Nhưng khi nhạc sĩ D.T viết lời Việt và M.L hát lên, nghe sao vẫn thấy mùa hè trong đấy rất lạnh. Tháng 6 lạnh? Chắc là không đâu
Hầu hết mọi năm, ngày sinh nhật mình là ngày nắng !
Có vài người hỏi sinh nhật mọi năm mình tổ chức thế nào? Mình thì chẳng mấy khi tổ chức sinh nhật. Ít nhất đã 2 năm nay. Thường thì đến những ngày trước sinh nhật, mình thường quên mất. Hoặc khác, mình thường nghĩ rất nhiều. Trong lòng mỗi người đều có những mong đợi , hy vọng . Mình cũng thế. Mong đợi nhiều, hy vọng nhiều, nhưng rồi mình chẳng chắc là mình mong đợi hay hy vọng điều gì vào mỗi sinh nhật. Nó mơ hồ và rồi khi ngày đấy qua đi, cảm thấy vài ánh thất vọng lan toả trong mắt, qua gương. Mình đã thích ở một mình và tự do trong ngày sinh nhật. Còn ngày mai? Ai biết chứ!!!
Thỉnh thoảng vui vẻ, mẹ vẫn kể, sự có mặt trên đời của mình không có trong kế hoạch của ba mẹ . Ba mẹ lỡ, ko "kế hoạch" kịp .Nên gọi là thế nào nhỉ? " A bonus child" . Mình thì đánh giá cao việc "vi phạm kỷ luật" của phụ huynh nhà mình. Năm đó, mẹ mình mất danh hiệu thi đua. Có khi nào tất cả điều đó ảnh hưởng đến tính cách mình không nhỉ ??
Ngày mai, sinh nhật đầy 24 tuổi.
Ngày mai, mình thi môn "Kỹ thuật robot".
Ngày mai, chúc mình cười thật nhiều, như vụ con cua kể ở trên vậy
TB: Đêm qua, mình cho con cua ra ngoài cửa. Sáng nay, nó đã ...nát tan. Mình mà giữ nó lại nuôi trong nhà thì biết đâu đã hay


