My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 23, 2007

Nắng lên rồi ối giời ơi, trời nóng thế ( hát theo bài "Nắng vàng biển xanh và anh")

Tám giờ sáng nay, mình cứ nghĩ như là mình ra khỏi nhà nhầm cửa. Bình thường một ngày mới bên ngoài đón mình với một khung cảnh êm ả của một ngõ nhỏ (thực ra thì ngõ ko nhỏ lắm). Bên cạnh cổng sẽ là bác bán cua quen thuộc đang bận rộn giã cua cho khách hoặc thảnh thơi ngồi đêm đếm, nghịch nghịch những thằng cua. Có hôm, có đứa còn chắn ngang lối mình ra. Mới sớm gặp cua chắn cửa thì có điềm gì nhỉ:D. À , tiếp nhé, chào đón mình sẽ là một bầu trời trong xanh nắng nhẹ, gió hây hây. Đấy, cả mấy ngày rồi, trừ những ngày mưa, mình toàn ra đường với khung cảnh như thế. Thế mà sáng nay, đập vào đôi mắt còn ngái ngủ của mình là một ánh sáng rực rỡ một cách kinh hoàng. Thân thể mình chào đón sự " ấm áp" đang tăng lên một cách nhanh chóng với một thái độ thân thiện. Vì thế, ko phàn nàn, ko kêu ca. Nhưng nóng.sad(

Nhưng dù sao hôm nay, ko tính vụ làm rơi hơn 100k của đau con xót và vụ đau bụng bất tử thì cũng có thể gọi là một ngày đẹp trời. Bản vẽ mình đã thức đến 4h sáng chăm chú hoàn thiện đã được ký. Nếu ngày mai, đẹp trời, mình bảo vệ qua nữa là xong. Có thể yên tâm cho chuyện khác. Nói đến đây, mình nhớ là mình phải sửa lại bản vẽ để còn khuya xem C1. Đang ở nhà ku Viễn. Anh chàng đi đâu chưa về . Đói.

Chào em, chào mùa hè bigsmile