My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 19, 2007

Mưa!

Chưa bao giờ mình thích trời mưa. Đang nghĩ như vậy là mình. Thực ra, chỉ là vì trời ko thể đẹp hơn được, nên mình phải chấp nhận và thi vị hoá nó mà thôi. Mình nghĩ về trời mưa, ngày xưa...

Ngày xưa, có một buổi chiều hè mưa giông. Trời cũng ầm ầm như lúc này. Mưa vội vã. Gió vội vã. BỰc dọc, cuồng nộ. Khi đó mình đang ở B1 cùng một số người trong ddT. Ở "thiên đường" B1 mỗi chiều như một thói quen cố hữu. Không nhớ rõ là vì sao và như thế nào, mình đã bước ra khỏi chỗ trú và bước đi cùng mưa. Cứ đi bộ, không chậm rãi như một người khách thưởng thức tận hưởng. Và cũng chẳng vội vàng như kẻ trốn chạy. Trong lòng mình lúc đấy...hình như là mông lung, không buồn, không vui. Linh tính, mình quay lại phía sau lưng...này, có Chí Trung, Linh PS và Chin đang đi sau cùng. Họ cũng đi dưới trời mưa. Mình đi chậm lại chờ họ và bọn mình cùng đi dưới trời mưa. Chỉ thế thôi, không ai nói với nhau một lời, ngoài ánh mắt. Đi đến đầu đường Giảng Võ thì trời quang, mưa tạnh. Mọi người rùng mình vì thấm lạnh... Ừm, đấy là một lần hiếm hoi mình cảm thấy thích trời mưa.

Khà, ngoài kia mưa đang ngớt dần. Sắp được về nhà rồi. Nhờ trời mưa mà mình ngồi viết được một entry, một entry trong thời gian này , hiếm.

đêm nay thức rồi...