My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for April 26, 2007

Lúc vừa xong, xem một bộ phim trên HBO, tựa gốc "wedding crashes". Phim hay và vui vẻ. Nhưng một nghĩ ngợi xoẹt qua, mang máng, mơ hồ. Rồi rõ dần cho đến cảm giác hoang mang. Rõ ràng, cảm giác hồ nghi, không thể nắm bắt được trái tim một con người vẫn ở đây, ngay đây. Bạn tưởng là bạn hiểu họ , rồi họ quay ngoắt thái độ 180, bạn sợ hãi.

Tỉnh táo cho các câu hỏi
- Liệu có ai khác sẽ làm bạn sợ?
- Bạn có chắc sẽ không làm ai sợ hãi như thế?

Thực tế, gọi là sợ hãi thì không chính xác lắm