Entry for April 25, 2007
Wednesday, April 25, 2007 2:26:00 AM
Lần cuối mình nằm trên giường ngủ là 13h kém 5p ngày hôm qua. Nếu kể đến 13 h ngày hôm nay nữa thì coi như mình "online" 24h. Một kỷ lục không được thích thú lắm.
Man thắng 3-2. Milan thua. Mình vẫn thích người Italia hơn. Nhưng Milan không phải là Juve. Milan thua thì vẫn thế.
HBO chiếu phim hay. Một bộ phim hơi giả tưởng, nó gợi cho mình suy nghĩ. Một bộ phim khác của châu Á, có nhóm Twins đóng. Mình thích kiểu của hai cô Twins này. Nhưng không chắc là mình thích kiểu nảo hơn: sống động, sắc sảo hay thanh cao, thùy mị.
Lâu lắm mình không online đêm. Tìm được nhiều tài liệu cần thiết, hoặc sắp cần thiết. Và phải tìm tiếp đến tận lúc này.Lại còn gặp trên 1 người có thể giữ mình lại nói chuyện. Cho đến ngay lúc này.
Hai cốc cafe hòa tan giúp đôi mắt và những ngón tay có thể "tành tạch" bàn phím cho entry này. Nhưng đầu óc mình đang bắt đầu váng vất. Mình đang dùng năng lượng dự trữ thì phải.
Đó là những điều làm mình còn ngồi trên ghế được. Đang có ý nghĩ ko tốt là sẽ cúp cua buổi chiều nay. Đúng là không tốt thật. Mình cần đi ngủ để chiều nay làm điều tốt.
Ừm, đang nói chuyện với Ụt Ịt. Nhưng mà...!!!
Man thắng 3-2. Milan thua. Mình vẫn thích người Italia hơn. Nhưng Milan không phải là Juve. Milan thua thì vẫn thế.
HBO chiếu phim hay. Một bộ phim hơi giả tưởng, nó gợi cho mình suy nghĩ. Một bộ phim khác của châu Á, có nhóm Twins đóng. Mình thích kiểu của hai cô Twins này. Nhưng không chắc là mình thích kiểu nảo hơn: sống động, sắc sảo hay thanh cao, thùy mị.
Lâu lắm mình không online đêm. Tìm được nhiều tài liệu cần thiết, hoặc sắp cần thiết. Và phải tìm tiếp đến tận lúc này.Lại còn gặp trên 1 người có thể giữ mình lại nói chuyện. Cho đến ngay lúc này.
Hai cốc cafe hòa tan giúp đôi mắt và những ngón tay có thể "tành tạch" bàn phím cho entry này. Nhưng đầu óc mình đang bắt đầu váng vất. Mình đang dùng năng lượng dự trữ thì phải.
Đó là những điều làm mình còn ngồi trên ghế được. Đang có ý nghĩ ko tốt là sẽ cúp cua buổi chiều nay. Đúng là không tốt thật. Mình cần đi ngủ để chiều nay làm điều tốt.
Ừm, đang nói chuyện với Ụt Ịt. Nhưng mà...!!!


