My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trong trường hợp này ...

Trong trường hợp này ... magnify
Một ngày tiếp theo của chuỗi ngày sống đêm ngủ ngày. Bây giờ là 5h sáng



Vừa xong đánh răng...Mình đánh răng để đi ngủ, nhưng lúc này thì cũng không chắc lắm. Biết đâu mình đang đánh răng để bắt đầu một ngày mới, để thức dậy ra ngoài, ăn sáng. Hôm nay là thứ 7 mà.



Mình vừa nhận ra rằng, trong những lúc đánh răng, mình đúc kết hoặc rút ra hoặc phát kiến ra nhiều điều hay ho. Vì thế , có lẽ mình nên chăm đánh răng hơn ! Có lẽ bàn chải mềm mại cùng với kem PS thơm tho tác động vào răng, có những dây thần kinh nào đó làm đầu óc mình chợt bừng sáng lên. Trắng gì mà sáng thế . Ngạc nhiên chưa ( ơ, cái này quảng cáo ô mô mà )



À, quay lại lý do vì sao mình định đánh răng đi ngủ thì lại ngồi vào viết blog. Ừ, như thế là vì lúc đánh răng mình nghĩ đến hai chữ "tri nhân"( Đáng ra mình ko dùng từ Hán Việt đâu, nhưng mãi ko tìm ra từ hay cụm từ nào thuần Việt đặt vào ngữ cảnh cho "ngọt" câu , thế nên.). Mình đang nghĩ là có khi mình rất hiểu một người nào đó, hiểu cứ như là hơi thở của bản thân ( À, chả là vì vừa đánh răng xong nên hà hơi xem có thơm tho ko). Nhưng cũng người đó, có những lúc mình cảm thấy họ thật xa xôi, có rướn tâm trí mãi cũng không chạm được một tí ti suy nghĩ của họ. Suy nghĩ của họ cứ như đá nhẵn, trơn tuột. Đấy, nên có lúc mình nhủ với bản thân " Ừ, mình hiểu người ta rõ ràng" hoặc có khi " Hiểu được mới khó" .Đấy, đấy là những nhận định của mình về một người nào đó. Mình thấy người ta dễ hiểu hay khó hiểu vì người ta hành động thế này hay thế kia. Lúc này, lúc khác.



Nhưng thật sự bản chất của vấn đề tri nhân là sao? Không hẳn là họ thay đổi. Mà mấu chốt là vì mình đã nghĩ , đã gán là họ như thế. Mình đặt tên cho họ là "khó hiểu", "thân thiện", "tốt", "xấu"... tùy vào tình trạng tinh thần , tình trạng sức khỏe của mình lúc ấy. Họ là thế mà. Mình là thế mà. (Điều này mình nghĩ ra trong khi đánh răng, nhưng có lẽ mình diễn đạt chưa rõ ràng lắm)



Mình sẽ cố lưu tâm và làm theo câu này " Không gán nhãn Tốt hay Xấu cho bất cứ điều gì". Như thế!



TB:Entry này đặt tên là gì bi giờ?