Nhật ký của ngày 15
Wednesday, March 14, 2007 5:25:00 PM
12:22 am : Có người đang tất bật với bao nhiêu bạn bè đang online và chúc mừng cho ngày của mình.Có chờ đợi mình vào chúc mừng không !!!Mình thì đang nghĩ là đã đến lúc đâu ^^
12:36 am: Thấy một Blast rất ngộ!
12:50 am: Tìm kiếm ở wikipedia. Xem nhé , cách đây 416 năm Alexandre de Rhodes, ông tổ của chữ quốc ngữ Việt Nam làm lễ rửa tội . Còn 87 năm về trước, nữ tướng quân đội đầu tiên của nước Việt Nam ngày nay ra đời. Bà là thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Cả hai người đều là người có công với Việt Nam. Thấy lạ cho thiếu tướng N.T.Định
01:** am : Có người lấy ảnh ngày 20-10 làm avatar.
10:30 am: ra khỏi nhà. Hôm nay mình dậy thật sớm. Có mấy việc phải làm cho xong. Thực ra như thế lại hơn. Nhưng mà bụng đói meo.
12:10 pm : Ơ, trời có nắng. ^^
16:20 pm : Này nhé, lúc này mới là thời điểm chính xác cho một sự bắt đầu.
17:** pm : Đúng như mình dự đoán. Nếu không mở khung ảnh ra có khi hay hơn
Hôm nay đẹp phải ko ! Mong rằng sẽ qua nhiều ngày hôm nay nữa. Thêm nhiều ngọn nến cắm đầy như trong ảnh kia vậy.
12:36 am: Thấy một Blast rất ngộ!
12:50 am: Tìm kiếm ở wikipedia. Xem nhé , cách đây 416 năm Alexandre de Rhodes, ông tổ của chữ quốc ngữ Việt Nam làm lễ rửa tội . Còn 87 năm về trước, nữ tướng quân đội đầu tiên của nước Việt Nam ngày nay ra đời. Bà là thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Cả hai người đều là người có công với Việt Nam. Thấy lạ cho thiếu tướng N.T.Định
01:** am : Có người lấy ảnh ngày 20-10 làm avatar.
10:30 am: ra khỏi nhà. Hôm nay mình dậy thật sớm. Có mấy việc phải làm cho xong. Thực ra như thế lại hơn. Nhưng mà bụng đói meo.
12:10 pm : Ơ, trời có nắng. ^^
16:20 pm : Này nhé, lúc này mới là thời điểm chính xác cho một sự bắt đầu.
17:** pm : Đúng như mình dự đoán. Nếu không mở khung ảnh ra có khi hay hơn
Hôm nay đẹp phải ko ! Mong rằng sẽ qua nhiều ngày hôm nay nữa. Thêm nhiều ngọn nến cắm đầy như trong ảnh kia vậy.


