duyên âm
Tuesday, March 6, 2007 7:46:00 PM
Tết vừa rồi, cùng với anh bạn đi lòng vòng nói chuyện tào lao. Bạn mình bảo
" cách đây không lâu vừa đi xem, thầy phán là có người âm nhận ta là cha mới ghê chớ"
" thế thì thích quá còn gì. Đi đâu cũng có người phù hộ." . Mình hớn hớ bảo thế
"Không dám đâu cha. Nó là con mình rồi ,sau mình đẻ ra đứa nào nó vật chết đứa đó "
Tôi gãi đầu hoang mang " thế thì phải làm sao cho được"
" Thì vừa rồi mới đi cúng bái xin xỏ nó cắt tình nghĩa với mình. Mệt lắm" - Bạn tôi giảng giải.
Ái chà, tình âm!
Hôm qua, mà chính xác hơn là hôm kia, đi uống nước với em Chin. Em í cũng hỏi mình là anh có phải đi cắt tiền duyên không? Mắt tròn xoe á ớ rồi phì cười. Nghĩ thầm nhảm nhí quá đi mất. Mình mà có người âm yêu á. Giỡn chơi!
Cái sự nó cũng ko có gì đáng nói nếu như không có ngày hôm qua, ngủ cho lắm rồi để bây giờ mắt thao láo, đầu óc nghĩ linh tinh. Nghĩ sao tình duyên mình nó lận đận , long đong . Á, thế là nghĩ đến hai chuyện mình vừa kể ở trên. Thế nên lại lọ mọ bật dậy, vào mạng search xem cái chữ "duyên âm". Kết quả đầu tiên là blog của "chú Joe". Anh này cũng viết về duyên âm, đọc nghe hài hài, têu tếu. Ừ, thì xem này, duyên âm là gì
Đại khái là giả như kiếp trước bạn có ...lỡ thề non hẹn biển với một ai đó mà bây giờ họ vẫn còn chưa đầu thai và vẫn chung thủy đi theo bạn ở kiếp này . Bạn sẽ chẳng đến với ai dài lâu được cho dù bạn và người đấy có tình cảm với nhau tha thiết. Chỉ là vì cái anh/cô người yêu kiếp trước của bạn sẽ "chọc gậy" , sẽ "ngáng bạc" tình yêu của cả hai. Chẳng ai thấy rõ tại sao mà lại chia tay. Chẳng thế mà có câu hát "tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau..." (trích Dĩ vãng cuộc tình - Duy Mạnh
).Rồi thì cứ thế long đong lận đận cô đơn suốt đời mà thôi, trừ khi bạn phải làm lễ cắt tiền duyên , tức là cắt duyên âm. Các thầy, các cô sẽ là người trung gian, người đại diện cho bạn để đàm phán với người yêu kiếp trước kia, đặng xin xỏ thôi thì anh/cô có thương thì đi đầu thai siêu thoát, để mà cô ấy/anh ấy (tức bạn) có cuộc sống trần gian bình thường. Vậy đó, duyên âm nó là vậy đó.
Nghĩ xem, chẳng hay kiếp trước mình có "i swear" với cô nào không để kiếp này... mỏi mòn thế này. Thì coi, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Hay là chẳng đến với nhau được dù rất hiểu nhau. Rồi thì abc... xyz. Nếu vô tư mà nhận xét, mình thích chơi với một thằng con trai giống mình. Còn đặt vào vị trí nếu mình là con gái, thì rõ ràng anh Thắng cũng được
Thế mà, chắc là kiếp trước dại miệng thề thốt núi cao sông sâu nên giờ mới...éo le. Chả thế, các cụ phán " cái miệng vạ cái thân". Và cũng không ngờ nó truyền kiếp như thế. Thôi thì gởi vài dòng cho "tình xưa nghĩa cũ", hy vọng thế giới bên kia cũng phát triển in tờ nét như ở bên này.
Em xa xôi.
Bao lâu rồi giờ anh mới biết được em vẫn luôn dõi theo từng bước anh nơi này. Anh thật sự không nhớ chúng ta đã hứa hẹn gì với nhau...ngày hôm qua. Nhưng cách đây gần 24 năm, đối với em, anh đã trở thành người mất trí khi đi qua cái cầu Đoạn Trường ở dòng Nại Hà đó. Thậm chí anh còn không nhớ hồi đó anh tên gì hay nhà anh khi xưa đã nuôi mấy con mèo. Thế mà đã gần nửa đời người. Anh không buồn đau, mà chỉ tiếc đã không cùng em đi hết những ngày đắm say. Anh không biết liên lạc với em như thế nào, nhưng hy vọng em cũng có thể đọc được những dòng anh viết trên blog này. Có nghĩa là anh đã biết em đã chờ đợi và thủy chung với anh trong những ngày tháng qua.Chỉ tiếc rằng anh đã khác xưa, không còn là anh của em khi xưa. Thế nên anh nghĩ là có níu kéo cũng chỉ làm khổ...anh thôi. Anh cũng...không muốn bất công với em. Em hãy qua cầu...làm lại cuộc đời mới đi.Rồi anh tin nếu còn duyên nợ, chúng ta sẽ đến tìm nhau trong cuộc đời ở trần thế này, đâu đó. Chào em, anh đi...ngủ nhé. Nếu em có linh thiêng thì offline cùng anh trong giấc mơ. Nhưng nhớ trang điểm đẹp và lịch sự khi đến chỗ hẹn nhé.
TB: À, nếu em còn biết có hồn nữ nào cũng yêu anh thì em cũng đưa thư này lại cho họ đọc và khuyên nhủ giúp anh nhé.Cảm ơn em nhiều. Lần cuối "i loved you, honey".
Kẻ mất trí nhớ ngày hôm nay đã ký
" cách đây không lâu vừa đi xem, thầy phán là có người âm nhận ta là cha mới ghê chớ"
" thế thì thích quá còn gì. Đi đâu cũng có người phù hộ." . Mình hớn hớ bảo thế
"Không dám đâu cha. Nó là con mình rồi ,sau mình đẻ ra đứa nào nó vật chết đứa đó "
Tôi gãi đầu hoang mang " thế thì phải làm sao cho được"
" Thì vừa rồi mới đi cúng bái xin xỏ nó cắt tình nghĩa với mình. Mệt lắm" - Bạn tôi giảng giải.
Ái chà, tình âm!
Hôm qua, mà chính xác hơn là hôm kia, đi uống nước với em Chin. Em í cũng hỏi mình là anh có phải đi cắt tiền duyên không? Mắt tròn xoe á ớ rồi phì cười. Nghĩ thầm nhảm nhí quá đi mất. Mình mà có người âm yêu á. Giỡn chơi!
Cái sự nó cũng ko có gì đáng nói nếu như không có ngày hôm qua, ngủ cho lắm rồi để bây giờ mắt thao láo, đầu óc nghĩ linh tinh. Nghĩ sao tình duyên mình nó lận đận , long đong . Á, thế là nghĩ đến hai chuyện mình vừa kể ở trên. Thế nên lại lọ mọ bật dậy, vào mạng search xem cái chữ "duyên âm". Kết quả đầu tiên là blog của "chú Joe". Anh này cũng viết về duyên âm, đọc nghe hài hài, têu tếu. Ừ, thì xem này, duyên âm là gì
Đại khái là giả như kiếp trước bạn có ...lỡ thề non hẹn biển với một ai đó mà bây giờ họ vẫn còn chưa đầu thai và vẫn chung thủy đi theo bạn ở kiếp này . Bạn sẽ chẳng đến với ai dài lâu được cho dù bạn và người đấy có tình cảm với nhau tha thiết. Chỉ là vì cái anh/cô người yêu kiếp trước của bạn sẽ "chọc gậy" , sẽ "ngáng bạc" tình yêu của cả hai. Chẳng ai thấy rõ tại sao mà lại chia tay. Chẳng thế mà có câu hát "tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau..." (trích Dĩ vãng cuộc tình - Duy Mạnh
).Rồi thì cứ thế long đong lận đận cô đơn suốt đời mà thôi, trừ khi bạn phải làm lễ cắt tiền duyên , tức là cắt duyên âm. Các thầy, các cô sẽ là người trung gian, người đại diện cho bạn để đàm phán với người yêu kiếp trước kia, đặng xin xỏ thôi thì anh/cô có thương thì đi đầu thai siêu thoát, để mà cô ấy/anh ấy (tức bạn) có cuộc sống trần gian bình thường. Vậy đó, duyên âm nó là vậy đó.Nghĩ xem, chẳng hay kiếp trước mình có "i swear" với cô nào không để kiếp này... mỏi mòn thế này. Thì coi, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Hay là chẳng đến với nhau được dù rất hiểu nhau. Rồi thì abc... xyz. Nếu vô tư mà nhận xét, mình thích chơi với một thằng con trai giống mình. Còn đặt vào vị trí nếu mình là con gái, thì rõ ràng anh Thắng cũng được
Thế mà, chắc là kiếp trước dại miệng thề thốt núi cao sông sâu nên giờ mới...éo le. Chả thế, các cụ phán " cái miệng vạ cái thân". Và cũng không ngờ nó truyền kiếp như thế. Thôi thì gởi vài dòng cho "tình xưa nghĩa cũ", hy vọng thế giới bên kia cũng phát triển in tờ nét như ở bên này.Em xa xôi.
Bao lâu rồi giờ anh mới biết được em vẫn luôn dõi theo từng bước anh nơi này. Anh thật sự không nhớ chúng ta đã hứa hẹn gì với nhau...ngày hôm qua. Nhưng cách đây gần 24 năm, đối với em, anh đã trở thành người mất trí khi đi qua cái cầu Đoạn Trường ở dòng Nại Hà đó. Thậm chí anh còn không nhớ hồi đó anh tên gì hay nhà anh khi xưa đã nuôi mấy con mèo. Thế mà đã gần nửa đời người. Anh không buồn đau, mà chỉ tiếc đã không cùng em đi hết những ngày đắm say. Anh không biết liên lạc với em như thế nào, nhưng hy vọng em cũng có thể đọc được những dòng anh viết trên blog này. Có nghĩa là anh đã biết em đã chờ đợi và thủy chung với anh trong những ngày tháng qua.Chỉ tiếc rằng anh đã khác xưa, không còn là anh của em khi xưa. Thế nên anh nghĩ là có níu kéo cũng chỉ làm khổ...anh thôi. Anh cũng...không muốn bất công với em. Em hãy qua cầu...làm lại cuộc đời mới đi.Rồi anh tin nếu còn duyên nợ, chúng ta sẽ đến tìm nhau trong cuộc đời ở trần thế này, đâu đó. Chào em, anh đi...ngủ nhé. Nếu em có linh thiêng thì offline cùng anh trong giấc mơ. Nhưng nhớ trang điểm đẹp và lịch sự khi đến chỗ hẹn nhé.
TB: À, nếu em còn biết có hồn nữ nào cũng yêu anh thì em cũng đưa thư này lại cho họ đọc và khuyên nhủ giúp anh nhé.Cảm ơn em nhiều. Lần cuối "i loved you, honey".
Kẻ mất trí nhớ ngày hôm nay đã ký


