My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tôi có những lá thư

Tôi có những lá thư magnify
Ngày 14 có thể là ngày thích hợp tình cờ để tìm lại những lá thư và những thứ thuộc về phạm trù tinh thần. Tất cả được giữ trong một hộp giấy con con. May mắn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Hộp con đấy lại được cất giữ trong một thùng giấy to hơn nữa. Bên ngoài phủ đầy bụi bặm.Này đây, lau sạch bụi thời gian.

Xem, có lá thư đã úa màu phai, chữ có chỗ đã mờ đi. Lá khác vẫn nguyên như mới đến hôm rồi.Các lá đã được chia và xếp theo người gởi và thời gian. Bên cạnh là những tấm thiếp. Tôi có những lá thư!


Nói ngày hôm nay là thích hợp bởi lẽ, có một lá thư trong phong bì màu nâu vàng rơi xuống tay ngay khi vừa mở hộp giấy ra . Chẳng biết là vô tình nó ở trên cùng hay là vì hôm nay là ngày mười bốn.Đó là một bức thư của tình yêu, hy vọng, sự mong chờ, niềm hạnh phúc, được gởi đến người nhận vào ngày này cách đây ba năm. Ba năm trước khác, ba năm sau đã khác. Người gởi hôm nay có một ngày hạnh phúc. Tôi mong thế. Tôi chắc rằng thế.





Bên cạnh, bà chị cũng bắt chước thằng em cặm cụi soạn lại đống gia tài của mình. Khán giả theo dõi là ông anh trai và em chó Lucky. Xét về độ bề thế và hoành tráng, hai ông anh bà chị nhiều thư từ, thiếp và những thứ linh tinh khác hơn mình. Có lần thấy tài sản của ông anh mà ghen tị. Rất nhiều và rất đông. Nhưng chẳng biết bây giờ còn giữ lại không hay là đã thành tàn tro một lúc nào đó rồi. Với mình, chắc chắn là phải giữ lại rồi.





Thời điểm bắt đầu là từ lúc muốn sống với thủ đô. Có hai anh bạn thân viết thư cho mình. Mình viết thư cho họ.Nhiều và đều đặn. Thử đọc một lá thư mà coi " Thắng thân .Lý do ta chậm viết thư chậm vì ta muốn xem đây là một món quà noen cho mi...". Dễ thương kì lạ ,giờ mới nhận thấy.Thì giờ đây , mối quan hệ đấy vẫn tốt đẹp, một tình bạn 13 năm và một tình bạn 9 năm. Người ta lớn lên, người ta thay đổi. Nhưng đọc lại những lá thư, ta nhìn nhận rõ hơn nhiều điều để mà có thể chơi tốt với nhau như thế thêm ít nhất chừng đấy thời gian nữa.Mấy hôm nữa phải hỏi xem hai cậu này có còn giữ thư của mình viết cho không!




Có những người khác viết thư cho mình, rất đều và không ít. Một số bạn gái, em gái và một anh bạn khác, giờ cũng thân.Họ quý mình. Họ thích mình.Và có lẽ yêu mình, biết đâu.Và dĩ nhiên, mình cũng như thế. Chỉ là mức độ tình cảm có khác nhau mà thôi. Trong số ấy, có người còn thân thiết ,có cô lấy chồng bỏ cuộc chơi rồi .Có một cô bạn gái tên là Hoàng Thu Hương, ở Việt Trì. Ngày xưa, mình làm quen qua thư vì thấy cô này có cùng sở thích là biết chơi kèn harmonica. Tính cách cứng cáp, giống con trai. Chữ viết thì ..."đẹp" hơn cả chữ mình. Nhưng rồi gặp mình thì không thể không nữ tính được. Thế mà, về sau, cô ấy chuyển nhà. Mình cũng... bỏ đi nơi khác. Không còn liên lạc lại được.Tiếc bạn.

Có một chị, bạn học của chị gái mình, ngày xưa hai chị em quý ( hay thích) nhau lắm. Suýt đã thành phi công lái máy bay bà già. Thư chị ấy viết cho mình vừa ngộ nghĩnh buồn cười, vừa tình cảm. Thế mà giờ đã có con cùng chồng rồi.Ôi, gái một con!


Tìm thấy đây một vài lá thư mình đã viết nhưng đã không gởi. Vì một vài lý do nào đó, giờ cũng không chắc lắm. Người nhận hẳn sẽ không bao giờ được nhận rồi.Tìm thấy một vài tấm thiếp "handmade by vietthanguyen" cũng đã không được gởi đi. Có tấm thiệp cắt dán, những bông tulip đỏ cho năm mới. À, có năm (5) bông nhé( tự nhiên cảm thấy có một điều gì đó liên kết ở đây, nếu mà là tulip vàng thì sao ha smile ). Có thiếp lại là tự vẽ, nhân dịp noel.Đối với dân mỹ thuật thì có lẽ chẳng là gì.Còn với mình,tuyệt vời. Nghĩ cũng lạ, ngày xưa mình làm được những việc quá khó cho bây giờ. Mình không có đôi tay khéo léo như anh chị mình. Không biết vẽ, chữ cũng không đẹp.Nhưng đã làm được điều mình muốn làm. Không thể và có thể là khi bạn không có hoặc có đủ động lực:)

Vẫn thế không đổi, mình thích đợi những lá thư . Và háo hức khi nhận thư. Một lá, hay nhiều hơn, thường rơi ra sau cánh cửa mỗi khi đi về. Nhớ vẫn thường chạy xuống đường mỗi khi trông thấy bác đưa thư -báo. Bác ấy nhớ mặt, nên gặp thấy là chặn đầu luôn " hôm nay cháu không có thư đâu" hay " này , có thư phòng 313 đây ". Bác tâm lý .^^




Không có lá thư nào đọc ít hơn hai lần
Những lá thư, nhưng cánh thiệp cũ. Đọc có khi vẫn là mới.






Tôi muốn viết một lá thư smile