My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tổng kết tháng 1

Tổng kết tháng 1 magnify
Hết tháng 1, nhanh nhanh quá là nhanh. Sau một hồi xem xét, nghĩ ngợi, phê bình...đã rút ra được những đánh giá về sinh hoạt của đồng chí Thắng là như sau


Về "thành tựu" đã đạt được trong tháng

- Tinh thần nói chung là lạc quan vui vẻ. Nói cụ thể là vui vẻ và lạc quan

- Nhận thức được nhiều điều đúng đắn . Ví dụ : muốn biết thì hỏi

- Đã tạo ra được những thói quen tích cực : đọc sách hàng ngày, lên kế hoạch hàng ngày, uống sữa trước khi đi ngủ

- Đi tập đều đặn và thường xuyên . Sức khỏe cảm thấy tốt hơn

- Hoàn thành được các mục đã đề ra ngày đầu năm : thi tốt các môn, hoàn thành bản dịch tài liệu robot

- Đang kiểm soát ( thắng thế )được những thói quen tiêu cực


Về các tồn tại,đồng chí Thắng cần lưu ý ở các điểm sau:

- Phải hoàn thành kế hoạch 2007 trong vòng 24h nữa

- Chưa thực hiện liên tục các thói quen hàng ngày. Đồng chí cứ làm được vài ngày lại quên 1 ngày. Lưu ý , lưu ý.

- Vẫn để những thói quen xấu tồn tại trong sinh hoạt. Phê bình nghiêm khắc


Về kế hoạch cho tháng 2 tới:

- Hoàn thành đủ 100% các công việc hàng ngày: lên kế hoạch hàng ngày, đọc sách , đi tập ( + chống đẩy 50 lần / ngày).
- Thực hiện các kế hoạch 2007 : đọc tài liệu tiếng Anh, tự học tiếng Anh,
- Tiếp tục phát huy tinh thần lạc quan, vui vẻ và tự tin. Giữ thái độ đúng đắn. Phát huy tinh thần " muốn biết thì hỏi". Không ngừng sáng tạo ( và tối cũng tạo)
- Phát triển thêm các mối quan hệ , củng cố quan hệ cũ kỹ (đặc biệt trong giai đoạn tết)
- Thực hiện kế hoạch Quản lý và tiết kiệm tài chính để sắm một em máy ảnh số
( mơ ước vươn đến một ông )
- Hoàn thành dịch xong 2 tài liệu tự chọn trong tháng 2