Hân hoan
Tuesday, January 30, 2007 2:46:00 AM
Khi mà có nắng lên cao, có trời xanh, có gió đông mát lạnh
Trong mắt cảm thấy cây xanh hơn, cảm nhận phảng phất mùi hương của không khí tươi mới
Như của ngày hôm qua.
Đó như là ngày tết ở Đà Nẵng vậy. Mồng 1 và mồng 2 tết năm ngoái giống như ngày hôm qua
^^
Còn hôm nay, bước ra ngoài, cũng giống như một ngày tết khác, có lẽ là mồng 3. Trời không nắng nữa, se lạnh hơn. Nhưng vẫn cảm giác được tiết trời sang xuân.
Lúc đến trường, thì cảm nhận được một ngày đã qua khác, ngày mà ta đã hạnh phúc với tình yêu...
Thế nhưng vẫn vui lắm
Trong mắt cảm thấy cây xanh hơn, cảm nhận phảng phất mùi hương của không khí tươi mới
Như của ngày hôm qua.
Đó như là ngày tết ở Đà Nẵng vậy. Mồng 1 và mồng 2 tết năm ngoái giống như ngày hôm qua
^^
Còn hôm nay, bước ra ngoài, cũng giống như một ngày tết khác, có lẽ là mồng 3. Trời không nắng nữa, se lạnh hơn. Nhưng vẫn cảm giác được tiết trời sang xuân.
Lúc đến trường, thì cảm nhận được một ngày đã qua khác, ngày mà ta đã hạnh phúc với tình yêu...
Thế nhưng vẫn vui lắm

