My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Dí bắt

1.Dí bắt :
Là từ địa phương ( Đà Nẵng): nghĩa là trò chơi đuổi bắt ( ở đây, dí = đuổi). Tôi nhớ, đây là trò chơi của hai phe, mỗi phe gồm vài người và thường là có số lượng bằng nhau. Chúng tôi hay chơi trò này vào những buổi tối ngày hè, cách đây khoảng 12 hoặc 14 năm trước.

Sau khi oẳn tù tì đế xác định đội thua và đội thắng. Nhiệm vụ ở đây, đội thua tìm mọi cách để bắt lại tất cả những thành viên của đôi thắng.Còn đội thắng ,dĩ nhiên, thì tìm mọi cách chạy trốn khỏi sự truy bắt của đối phương. Giới hạn định hình của cuộc chơi có thể là bao quanh 4 góc ngã tư hoặc 6 góc ngã tư hoặc hơn nữa...




Lúc bắt đầu chơi, thì không có đội thắng và đội thua. Mà đội thắng, hoặc là đội bắt được đối phương, hoặc là đội chạy thoát được sự truy bắt cho đến lúc tàn cuộc.( là 10h đêm, phụ huynh gọi về ngủ)



Cả hai bên đều có một vũ khí cơ bản là đôi chân. Ai chạy khỏe, nhanh và bền sức, cơ bản người đấy thắng trong cuộc đua .



Nhưng đôi chân mạnh chỉ là yếu tố cơ bản. Để quyết định sự thắng thua, phải cần có chiến thuật. Như thế nào?
- Nếu bạn là những người bị rượt đuổi(runners), bạn nên tìm một chỗ nấp kín đáo trong bóng tối để dưỡng sức cho đôi chân và làm cho đối phương chán nản trong việc tìm kiếm. Hoặc là bạn phải đi tách nhóm khoảng 2 người một nhóm để phân tán sự truy lùng và có thể hỗ trợ cho nhau.Nhớ, Khi đồng đội của bạn bị bắt, bạn có quyền cướp tù.

- Nếu bạn là những người đuổi bắt ( catcher) , hãy sử dụng cái đầu trước tiên: đoán xem đối phương có thể sẽ nấp ở đâu. Bạn có thể đuổi theo sau lưng họ, hoặc có thể phục kích ở đoạn trước mặt, hoặc kết hợp cả hai. Bạn phải biết xem đối phương của bạn là ai, và hắn ta sẽ nghĩ điều gì. KHi bắt được "kẻ thù", bạn phải phân chia người canh giữ , để tránh bị cướp tù

Nếu một đội bị bắt hết thì cuộc chơi sẽ bắt đầu lại và hai đội sẽ hoán đổi vị trí: Kẻ chạy người đuổi.

Trong khi chơi, bạn nên chạy bằng chân đất, bởi nếu đi dép, tốc độ của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, đi chân đất thì bạn sẽ có những lần bị vấp ngã, chảy máu , tróc ngón. Nhưng đó là một phần đương nhiên của trò chơi.

Nào bây giờ thì chúng ta chơi.


Nhưng nhớ, là đừng phạm luật. Đừng đi quá giới hạn đã thỏa thuận từ trước

2. Tình yêu.
Lúc nãy, cúp điện. Nằm trong bóng tối, mường tượng ra lại trò chơi vừa kể ở trên. Thấy nhớ những ngày xưa. Nhưng đó không phải là lý do tôi ngồi ở đây , gần 4 h sáng để kể lại trò chơi đó. Lý do là vì, nhận ra là, nó quá đỗi giống chuyện tình cảm

Xem,

1. Bạn có thể là người đuổi theo, cũng có thể là người chạy trốn, nhưng thấy đó, vai trò chạy hay đuổi chỉ là tương đối
2. Bạn phải có một trái tim/tình cảm/tâm hồn trong cuộc chơi này. Bạn chỉ chơi tốt nếu trái tim của bạn bền bỉ và dẻo dai
3. Nếu bạn bắt đầu tình yêu quá với những biện pháp đảm bảo cho trái tim bạn không đau khổ, cũng tốt. Nhưng tôi thì thích một câu nói đã được nghe " Hãy yêu như chưa bao giờ biết đau là gì". Thương tích là một phần của tình yêu. Nó làm trái tim/tâm hồn bạn mạnh mẽ hơn.
4. Ngoài trái tim mạnh mẽ, bạn cần có một cái đầu để học yêu. Một lý trí sáng suốt và kinh nghiệm sẽ giúp bạn rất nhiều.
5. Thường xuyên thay đổi vị trí của bản thân với người bạn yêu. Bạn sẽ hiểu được anh ấy/ cô ấy đang nghĩ/cảm thấy/mong muốn điều gì. Điều này làm tình yêu tuần hoàn và phát triển.
6. Có những quy tắc trong chuyện tình cảm và bạn không được phạm vào. Bởi vì như thế, "game over". Dĩ nhiên, các bạn phải thống nhất với nhau trước khi chơi.

Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu yêu

Are you ready!!!