Entry for January 24, 2007
Wednesday, January 24, 2007 2:49:00 PM
Blog cho một ngày ốm. Chỉ tại mấy hôm trước bất cẩn, đi ra lạnh, thế là ngạt mũi, sổ mũi rồi cảm, đến mệt. Thế nên ảnh hưởng bao nhiêu là việc. Ốm, chỉ muốn ngủ. Trong giấc ngủ thấy êm ái hơn nhiều
Blog cho một thoáng gặp lại. Hơn nửa tháng , thế mà tưởng như là lâu lắm rồi. Nhưng chỉ mới chiều qua thôi, vẫn nghĩ đến như một ngày ...nhẹ tênh. "I believe".
Blog cho tuyển VN. Khi xem bóng đá, nhận ra vài điều, khẳng định lại một lần nữa " thái độ " là vấn đề quan trọng hàng đầu. Không có gì cả. Đừng nói "Việt Nam vô địch" , bởi lẽ , Việt Nam chưa bao giờ vô địch. Tôi nói " Việt Nam tiến lên".
Blog cho một tuần lại sắp trôi qua. Chỉ còn hai tuần nữa là có thể được về nhà. Mong đợi, mong đợi. Tôi chắc, mình sẽ nhớ HN.
Blog cho những cảm xúc lấp sâu, chẳng thể khơi lên được. Thế nên, ko blog nữa
Blog cho một thoáng gặp lại. Hơn nửa tháng , thế mà tưởng như là lâu lắm rồi. Nhưng chỉ mới chiều qua thôi, vẫn nghĩ đến như một ngày ...nhẹ tênh. "I believe".
Blog cho tuyển VN. Khi xem bóng đá, nhận ra vài điều, khẳng định lại một lần nữa " thái độ " là vấn đề quan trọng hàng đầu. Không có gì cả. Đừng nói "Việt Nam vô địch" , bởi lẽ , Việt Nam chưa bao giờ vô địch. Tôi nói " Việt Nam tiến lên".
Blog cho một tuần lại sắp trôi qua. Chỉ còn hai tuần nữa là có thể được về nhà. Mong đợi, mong đợi. Tôi chắc, mình sẽ nhớ HN.
Blog cho những cảm xúc lấp sâu, chẳng thể khơi lên được. Thế nên, ko blog nữa

