My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tuần 2

Tuần 2 magnify
Là tuần thi cuối cùng. Môn thi hôm đầu tuần không được như ý vì chưa chuẩn bị tốt, thứ 4 và thứ 6 làm bài khá thành công. Thứ 6 có vẻ là một ngày vui.


Mấy hôm nay, nghe một vài bài hát và nghĩ đến chữ "xa xỉ". Những bài hát "xa xỉ". Không phải là những nhạc phẩm thuộc dòng nhạc sang, mà là " xa xỉ". Kiểu như bài "Biết đâu" hay "Khi cô đơn em nhớ ai".


Từ sau blog này, bắt đầu bỏ đi thêm hai thói quen không tốt. Hay nói cách khác, là không thỏa hiệp với bản thân nữa. Để xem 1 tuần sau xem có làm được không


Nhận thời khóa biểu học kỳ 2. Thấy như mình sắp ra trường rồi. Nhanh thôi. Nghĩ "học kỳ này giật học bổng cái coi". Câu này mình nói với bản thân 7 kỳ trước rồi.


Vừa xem một tập phim truyền hình HQ kênh VTV1. Khoảng nửa h ngồi xem để hiểu được nội dung chính của phim đã chiếu đến tập x,y,z nào rồi. Người HQ tài thật. Họ làm phim rất...hướng đến khán giả. Và cũng có ý nghĩ phim HQ là loại phim "xa xỉ". Tốn quá nhiều thời gian, nước mắt nước dãi, đau khổ hay éo le... Không hiểu, nếu ngời HQ sống thế ngoài đời thật thì làm sao đất nước họ mạnh thế được. Hay họ giàu rồi, hạnh phúc quá nên họ muốn sống "xa xỉ" . Lãng mạn ? Không! Đó gọi là bi "kịch"

Tin cuối tuần đây, hôm nay, cô T bảo, chú H khen dạo này Thắng tươi tỉnh và hay cười. Mình thích lời khen này.


Giờ thì hoàn chỉnh KH07 nào.