Những bản "tình ca" - "đỡ không nổi"
Thursday, January 11, 2007 7:41:00 PM
Tình cờ vào được 1 trang web, tìm được cơ số bài hát - loại bài hát mà giới truyền thông vẫn thường nói là nhạc thị trường,các nhà phê bình thì gọi là sự xuống cấp của văn hóa nghe , còn tớ gọi là thể loại "đỡ không nổi". Ngày xưa, lần đầu tiên đọc những tên bài hát kiểu " đàn ông không quên, hết tình còn nghĩa" hay "có chắc anh yêu em" thì mắt tròn mắt dẹt, nay thì còn thấy nhiều bài còn hay hơn, để kể cho mà nghe nhé
Đã là đàn ông thì không được làm khổ đàn bà
2+1=0
2-1=0
( cả hai phép toán này học đại học ko có, chắc là học lên tiến sĩ mới có
)
Người ta nói em chỉ vui chơi qua đường
Làm người ai lại làm thế
Cảm ơn kẻ bạc tình
Sao em phải ép anh yêu em
Vị trí nào cho anh
Thế đó em
Em hãy xem lại chính mình
Yêu là sai
Cô ấy chọn tôi không chọn anh .
Anh không muốn làm người thứ 3
Cười ra nước mắt
Cứ làm gì em thấy vui
Hãy ra đi nếu em muốn
...
Nghe tên thấy đỡ không nổi. Nhưng thành thật mà nói, những bài kiểu này nghe vui , khi nào buồn buồn tẹo mà nghe thì cứ cười từ hinh hích đến sằng sặc là chắc chắn. Nó giúp giải tỏa stress khá tốt
Nền âm nhạc của chúng ta thật phong phú
Và đây là link www.sonhai.info
Đã là đàn ông thì không được làm khổ đàn bà
2+1=0
2-1=0
Người ta nói em chỉ vui chơi qua đường
Làm người ai lại làm thế
Cảm ơn kẻ bạc tình
Sao em phải ép anh yêu em
Vị trí nào cho anh
Thế đó em
Em hãy xem lại chính mình
Yêu là sai
Cô ấy chọn tôi không chọn anh .
Anh không muốn làm người thứ 3
Cười ra nước mắt
Cứ làm gì em thấy vui
Hãy ra đi nếu em muốn
...
Nghe tên thấy đỡ không nổi. Nhưng thành thật mà nói, những bài kiểu này nghe vui , khi nào buồn buồn tẹo mà nghe thì cứ cười từ hinh hích đến sằng sặc là chắc chắn. Nó giúp giải tỏa stress khá tốt
Nền âm nhạc của chúng ta thật phong phú
Và đây là link www.sonhai.info

