My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tổng kết tuần 1 -2007

Định là blog sẽ viết vào tối chủ nhật mỗi tuần, đánh giá xem trong tuần qua như thế nào, có tiến bộ gì, còn hạn chế gì, có điều gì hấp dẫn hay những vấn đề đáng nhớ khác.

Hôm qua, đi về, mệt, ngủ 1 lèo từ 6h30 đến 5h30 sáng nay. Ôi
Tuần qua 1-1 đến 7-1:
Ngày thú vị nhất : ngày 1-1. Đấy là một ngày nằm ngoài sự tưởng tượng của bản thân. Khi người ta thiếu ngủ, não xuất ra chất anderline, tinh thần lâng lâng, vui vui, thoải mái.

Đầu năm , ngày 2-1,phòng tập NCT cũng chứng kiến sự trở lại của mình. Đặt ra quyết tâm là luyện tập đều đặn và nghiêm túc trong năm nay.

Nhận thấy, khi ta không chú trọng một điều gì đó quá nữa, nó đến quanh ta nhiều .

Bên cạnh đó, cũng lên các kế hoạch thực hiện các mục tiêu hướng đến trong năm. Có ai đó nói nhỉ " Không lên kế hoạch là lên kế hoạch cho thất bại".

Cho đến cuối tuần, ngày chủ nhật. Có hai sự việc xảy ra:
- Dậy rất sớm, đến trung tâm tiếng Nhật từ sớm nhất, nhưng rồi sau hơn 2 h chờ đợi,cuối cùng thì vẫn không đăng ký được khóa học ở đấy. Như thế có ý nghĩa gì?
- Sau đó, đến sân bóng. Ghi được 2 bàn thắng trong 1 trận đấu? Như thế có ý nghĩa gì?

Câu trả lời:
- Không đăng ký được thế cũng tốt. Còn rất nhiều trung tâm tiếng Nhật khác ở HN cũng ngon lành không kém ở Núi Trúc. Luôn luôn có cơ hội ngay sau đó. - Hai bàn thắng có ý nghĩa nhiều không khi tỉ số chung cuộc là thua 2-4
Sáng tác được một câu ranh ngôn:
" Trèo cao mà té... thì đau. Trèo thấp vẫn té thì càng đau hơn"
Tuần vừa rồi thế đấy!