My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đừng làm nỗi đau thêm dài smile

Gởi em.
Blog này được viết cho ngày hôm qua. Ngày mà những cảm giác hân hoan buổi ban chiều xen lẫn với những chạnh lòng từ mấy ngày qua. Anh thấy ngạc nhiên , vì tưởng rằng không thể có những hồn nhiên trong những ngày này. Thế mà nó cứ đến tự nhiên em à. Lúc chiều, anh đi trên phố, thấy gió ấm áp, vui tươi như thể một ngày cuối xuân sang hè, chỉ muốn cất tiếng gọi "em ơi". Tiếng gọi kịp dừng lại, vì vẫn kịp nhận ra rằng, em chẳng ở đây và anh cũng chưa biết em là ai .

Em à. Anh tin vào luật nhân quả. Anh tin mình đã làm gì thì sẽ được nhận lại điều tương tự, chỉ có điều, đôi khi, quả của nó không như ta nghĩ. Ví dụ, Yêu thương tha thiết dành cho một người, và cuối cùng nhận được tình yêu từ một người khác. Hờ hững ,thiếu chân thành và đối xử không tốt với một người để rồi sau đó nhận được sự thờ ơ của người khác. Không cần phải sống đến 2 kiếp để hiểu được nghiệp chướng đang tồn tại. Nếu nó đến nhanh, thì đó còn là điều may mắn, anh nghĩ vậy.

Đấy là sau tất cả đã qua. Anh xóa bỏ tất cả từ đây nhé, ngay blog này nhé. 2007 rồi mà em.