My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Happy New Year 2007

Chúc mừng năm mới mới. Tôi đọc được tin, có đến 98% người Việt Nam được phỏng vấn sẽ trả lời rằng sẽ quyết tâm thay đổi trong năm 2007. Và tôi, cũng muốn chúc các bạn của tôi, trong friend list những lời chúc

- Một năm mới ...Mới
- Có sức khỏe
- Có mục tiêu phấn đấu tốt và phương pháp đúng đắn để đạt được những mục tiêu trên.

Và rồi gởi đến một vài lời bình thường:

Mỹ Lan: Anh nghĩ em muốn ngày này năm sau, anh kể cho em anh đã có một năm 2007 "hoành tráng như thế nào". Anh sẽ kể . Longpv: vui và thấy may mắn có người bạn là Long. Hảo chiến hữu.
Ụt Ịt: Ụt ịt ko phải là "mean girl" mà em là Nam Phương "xinh đẹp thông minh". Anh thêm cho em chữ "duyên dáng" nữa. >bigsmile<
Mèo Mướp: Năm mới, không cần thiết phải "thoải mái và xuề xòa" theo kiểu của năm ngoái đâu nhé. Rất vui vì đã gặp lại em. bigsmile
Liti: Liti sẽ lớn hơn nhé. "Kẹo ngọt mà dễ sâu răng" . Và đừng có biến mất nữa bigsmile
Hạnh : Năm sau đi đốt pháo hoa nữa em nhé. Cảm ơn em nhìu. " Với anh, em mãi là người tình...5 trăm"
Nou: Không gọi anh là Tũn nữa, nghe chưa Tũn
Hug you!
Cháu Bờm: Mong gặp lại cháu sớm, đi nhậu chân gà nướng nhé
Hương Béo: Giọng em giống giọng trẻ con nhỉ
Cao: Anh thích câu nói của bạn anh "có những chuyện tưởng thế mà không phải thế".

Nhím xù: Năm mới rồi, gọi anh đi cho nó đứng đắn p
Hoa héo: Tươi lên đi em à smile
Em Yên : Em là người đầu tiên động viên anh lúc anh cần nhất đấy

Ở trên, vài nhắn nhủ gởi đến một vài bạn trên blog có ảnh hưởng gần nhất với tôi.

***

Ngày đầu tiên của năm 2007, qua đêm . Về đến nhà lúc 6h sáng. Tôi và một người bạn đã ngồi nói chuyện khá lâu trong một quán trà. Giải tỏa và nhìn nhận được nhiều điều. Một đêm có ích.

Đọc được một câu sau trong một trang web , muốn trích lại cho mọi người xem "Chúng ta cần bốn cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, tám cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên…"