Tôi!!!
Saturday, November 5, 2005 3:24:00 PM
Từ lúc chia tay, tôi rẽ từ phố Ngày Xưa ra phố Trăng Sao. Một cảnh tượng bất ngờ mà chắc là bạn không thấy rồi. Ngôi sao, chỉ một ngôi sao rất sáng đang ở bên cạnh Trăng. Tôi nghĩ điều gì đó đến chuyện của chúng ta, nhưng mà kệ nó. Chỉ biết rằng lúc này đây tôi muốn chia sẻ với bạn khoảnh khắc đẹp này. Bạn dịu dàng như khỏanh khắc đấy . Còn tôi lòng nhẹ nhàng như gió đêm nay. Đêm lên đèn, tôi biết tôi có bạn và bạn có tôi , ở đâu đấy quanh đây. Ấp ủ sẽ có một ngày!

