Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

o0o Fire Heart sK Blog o0o

............... Ứơc mơ hoàn thành!...............

STICKY POST

^_^...Wellcom... Blog của TSV^_^

:lol: !:D LOVE ALL KHMER PPL - VIETNAMESE :D! :lol:

+ 01/09: Cùng ba trên Honda lên Tp. Cần Thơ! Hello Tp, lần thứ hai đặt chân tới CT!

04/09/08: Hoàn thành hồ sơ nhập học! :D

+ Giờ thì mình đã chính thức làTSV

rồi!

+ Tp. Cần Thơ đêm 02/09 thật hoành tráng quá!

+ Trường ĐH CT rộng lớn ko thể bàn! :D Tự hào là TSV CTU!

+ Cảm ơn vì đã ghé thăm Blog

+ Có gì thì comment cho mình

Chào mừng bạn đến với Blog Fire Heart sK! Rất vui vì bạn đã ghé thăm nhé!

Đối với tôi, viết Blog là chỉ để thoả mãn cái sở thích ham viết, ham học, ham vọc Internet mà thôi. Và cũng để thoả mãn cái tình thích được mọi người thông cảm, thích được mọi người chú ý, cùng đóng góp ý kiến để cuộc đời này vui vẻ hơn. Bản thân tôi thì chả có gì thú vị:

Học dởm!

Xấu jai

Viêm màng túi :cry:

Cái mà người ta gọi là khá giả thì ... ko tìm thấy ở con người tôi. Bạn biết ko, cho đến bây giờ thì mình đã là sinh viên - thế hệ được xem là @, là teen nhất, là vui vẻ nhất... nhưng tôi cũng chưa có sắm được chiếc Điện Thoại nào! :D Mà cũng ko sao, khi nào tôi làm thêm được tiền thì chắc chắn tôi sẽ tậu một cái! :lol:

hi Lượt truy cập vào Blog tôi hi :
Blog mình ít truy cập lắm nên lượt người truy cập cứ thấp lè tè thế đó!
Welkum to my Blog - FireHeart

:star: Mong nhận được những comment của các bạn! :star:

hi Hãy để lại lời góp ý khi bạn đến đây hi

:DNghe nhạc - Listen Music :D

:smile:Tập ảnh - My albums :smile:

Nhấp vào Read more để đọc thêm thông tin!

Read more...

STICKY POST

.: Nhắn tin cho tôi :.

SEND ME MESSAGE
Vui lòng nhắn tin thông qua Comment ở đây hoặc qua nick chat hiện thị ở dưới! alt

Read more...

STICKY POST

.: Bài hát hay :.

,

:star: XE ĐẠP - Thùy Chi :star:hi Một bài hát cực hay và rất dễ thương dành cho tuổi Học Trò hi

Read more...

Đã yên vị tại Tp. Cần Thơ

, ,

Ngày 01/09: Mình đã lên Cần Thơ. Đó là một chặng đường dài, mà mình sẽ ko quên trên chiếc Honda mà ba chở mình từ AG cho đến CT dài hơn 100 cây số.

Ba mình chưa bao giờ được lên thành phố Cần Thơ cả, và mình cũng chẳng phải là "dân" của thành phố này luôn. Lần này là lần thứ hai mình đến Cần Thơ, lần thứ hai này sẽ đánh dấu một chặng đường dài mới cho mình khi bắt đầu một cuộc sống sinh viên tại trường Đại Học Cần Thơ.

Ấn tượng về Cần Thơ lúc nào cũng là một thành phố hoành tráng, nhộn nhịp đông đúc! Ba mình thì rất là ngạc nhiên và bất ngờ trước vẻ đẹp của thành phố, sự rộng lớn và hoành tráng của Đại Học Cần Thơ.... :smile:

Thôi, tại mấy hôm nay mình lười quá, chỉ ăn rồi ngủ, rồi chạy xe lòng vòng thành phố chơi.... Xem ra năm đầu mình cũng chẳng mệt gì lắm.

Khi nào rãnh và có hứng, mình sẽ post một bài viết về trường mình luôn.

Ngày 09/09: mình sinh hoạt đầu khóa rồi, hồi hộp quá!

Chúc KTX AG ngày càng đông vui, chúc những người mới quen của tôi học hành tiến tới, hạnh phúc với cuộc đời sinh viên.... Chúc tôi luôn vui vẻ, thoái mái trong KTX mà tôi sẽ gắn bó trong suốt 4 năm học ĐH. Chúc ba má ở dưới quê khỏe mạnh, ấm no và đừng quên gửi tiền cho con :D

Chúc cho tất cả mấy trăm ngàn SV trường ĐHCT ... hoàn thành những gì mình mong ước (như ko nợ môn chẳng hạn) :D

Kỷ niệm đáng nhơ: Đêm mùng 02/09 tại thành phố Cần Thơ: Lần đầu chạy xe đêm trong thành phố nhộn nhịp, bị kẹt xe, vui quá trời! :D

Online tại nhà cậu, một thạc sĩ tương lai ^_^

,

Hôm nay đã là ngày 30/08/2008 rồi, chỉ còn 1 ngày nữa là mình lại lên thành phố Cần Thơ.

Vì cậu mình mới xuống quê, nên hôm nay mình lại nhà chú thăm cậu. Cũng ngày mai 31/09/2008, cậu mình lại trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo khóa học đi du học nước ngoài. Các bạn có thấy cậu tớ có oách ko? Hơn 1000 người mà chỉ có 36 người được tuyển đi học thôi đấy! :D

Nhà cậu mình có lắp Internet, hiện đại ko kém thành phố đâu nhé! :D :lol: Cậu mình hôm nay còn tặng mình một cái áo mua từ thành phố về! Xem như là món quà để chúc mừng thành công của mình vậy! :smile:

Và bây giờ, mình cũng đang online tại nhà của cậu ấy luôn đây, free 100% lun! :D Nhân tiện, mình down cho cậu cái Google Earth thật tiện lợi kia để khi nào rãnh thì cậu mình du lịch chơi! :D

Thui, mình ngừng viết đây, đợi ngày 01/09, khi mình đã yên vị ở Cần Thơ rồi thì hả post tiếp entry nhá! :smile:

Mình post một số hình chụp quê hương mình đây, các bạn ngắm nghía nhá!

Đây là nơi mình ở đây, một thôn quê hẻo lánh, ngay cả nhà mình cũng chưa có điện đấy! Các bạn ngắm thử phong cảnh ở đây nhá!

Còn đây là hình ảnh chụp trên cao của trường mình: THPT DTNTAG - ngôi trường mình rất yêu vì đã gần 7 năm gắn bó! Các bạn xem thử nhá, hôm nay mới có cơ hội đưa ảnh lên đấy!

Một cách học từ vựng tiếng Anh thú vị

Trước hết mình xin nói rõ: Bài viết này được coppy hoàn toàn từ bài viết cùng tên trên Blog của Linfo. Không phải là do mình "sáng tác" :D

Read more...