Lâu lắm rồi mới trở lại My Opera!!
Wednesday, October 12, 2011 12:11:05 PM
Dù có "dạt" về đâu đi chăng nữa thì My Opera vẫn là nơi mà mình tìm đến mặc dù các nhà mạng tha hồ mà chặn (chuyện, có Ultrasufl mà lo gì
)Lúc đầu thì còn ham viết lách mặc dù văn chương ko những ko lai láng mà còn lan man
Nhưng kể từ khi vào đại học rồi thì tối ngày lo ba cái công nghệ, diễn đàn, mạng xã hội suốt, với lại vào Opera ở VIệt Nam khó quá nên cũng bỏ rơi em ý!
Hôm nay vào trong Learning Resources của trường, thử đăng nhập vào Opera, té ra là trường mình ko chặn cái mạng xã hội này, có lẽ là do nó ko quá phổ biến như Facebook, Zing Me, YUme... Nên đành vào dọn dẹp vài cái cho bớt loằng ngoằng
Dạo từ khi mình bỏ em nó nhiều thứ bừa bộn quá đi mất, bạn bè từ những năm cuối phổ thông của mình giờ họ cũng đã đi hết rồi, có người còn bị ban nick mà tới giờ này mình mới hay, hịc.Nhớ hồi đó hễ có gì "mới" trong ngày là nhất quyết phải "trèo tường" ký túc xá trường ra ngoài online để "viết lách" mới được, mặc dù lúc đó mình cũng có thói quen viết nhất ký giấy nhưng cũng ko để em OPera thất sủng
) Từ khi vào đại học rồi, bỏ bê, sống bê tha, huhuhu...Bây giờ chỉ còn mấy tháng nữa đâu mình sắp kết thúc quảng đời vui tươi khổ ải của cuộc đời sanh viên, huhu, nhưng mình chưa có cái cảm giác buồn miên man như hồi chia tay tuổi học trò, có lẽ do thời học sinh mình đi chơi bị quản nhiều nên cảm thấy ko tự do như bây giờ và bây giờ chả thấy phải buồn gì cả, nói ko buồn gì thì ko đúng lắm, sau này khi chính thức chia tay tuổi sinh viên chắc mình buồn lắm, hu.
Lang thang đọc comment bạn bè cũ, cũng có dạo qua một trang blog của một cô bạn tình cờ đọc trên Opera, ko hiểu sao mình rất thích đọc blog của những người Việt ở nước ngoài lắm, chắc có lẽ do mình thích cuộc sống kiểu Tây Phương, thích xem họ có những suy nghĩ gì khi ở xa đất nước, và cũng vì lý do thích được sống ở nước ngoài nữa... Haiz, nói thẳng ra là du học đó nhưng mình chưa bao giờ dám cho phép bản mình nói rằng "phải phấn đấu đi du học" cả! MỘt ước mơ xa hơn ngôi sao gần nhất (cách đây 4 năm ánh sáng) nữa
(Mà thôi, hôm nay viết bao nhiêu đây được rồi, thú thật thì cũng chả biết viết gì, xem như đây là bài tổng kết sau hơn 3 năm mình dùng mạng xã hội vậy. Facebook thì bây giờ ngày mình cũng vào, cái điện thoại Noki cùi của mình thấy vậy ra chuyện phết, có nhiều ứng dụng để lên Face dễ dàng
18:53 rồi, đói bụng quá, đi ăn tối thôi. Hôm nay sáng học 3 tiết cuối, chiều học 2 tiết đầu nên buổi trưa chả nghỉ ngơi được gì, bình thường nếu ko học thì mình nướng tới gần 11h
) À chiều hôm nay cái phòng ở KTX của mình nó đá bóng nữa chứ, mình là trường phòng (cái chức này nghe cũng thích nhưng mình ko thích cái cách mà mọi người trong phòng nâng mình lên, phải chi mình đủ giỏi để tự ứng cử chứ mình ko thích bị bắt ép
) mà ko được vào ủng hộ, cũng vì làm biếng với lại "dò" còn đau nên biếng lếch tới phòng quá, vào LRC cho nó mát 














