Chỉ còn 3 tuần nữa thôi là thi tốt nghiệp!
Monday, 5. May 2008, 06:38:30
Mấy hôm nay bận quá nên ko thể post entry được. Nhớ Blog lắm chứ, tuy nhiên hình như mấy hôm nay bạn bè của mình ko ai lên thăm cả nên chẳng thấy comment của họ đâu. Linfo nì, XM nì, chị ThuyHue này...
Cái ngày chủ nhật vừa qua (04/05), nhà trường bắt tụi học sinh 12 mình học bù mệt chết luôn. Chẳng qua là cái chuyện nghỉ học 2 buổi hôm 30/04 và 01/05 nên mới để trễ chương trình ôn thi... Mình cũng đã đề nghị là không nghỉ học rồi mà nhà trường đâu có chịu... Để rồi cuối cùng phải chạy học như thế này...
Mãi đến giờ này mình mới biết là nhà trường mình có một trang "WEB" riêng > http://thptdtntag.rap.vn > Mình cứ tưởng là trang web, thì ra là trang Blog ấy chứ! Cảm thấy thương cho trường mình quá, muốn có một trang web cho giống người ta thế mà lại chưa có đủ trình độ để tự thiết kế một website chuyên nghiệp, đành phải "mượn tạm" cái Blog vậy! Hy vọng là sau khi mình ra trường thì trường sẽ có một trang web hoàn chỉnh hơn!
Nhớ lại hồi còn máy nghe nhạc MP3, mình lúc nào cũng khư khư trên tay cái máy nghe nhạc yêu quý ấy! Thế mà chỉ sau 1 phút bất cẩn, mình đã để nó không cánh mà bay, môi trường nôi trú thiết nghĩ thật sự khủng khiếp những nếu chúng ta biết cách sống thì đó là cách tốt nhất để rèn tính tự lập và ý chí cho cá nhân. Mình đã sống trong môi trường nội trú gần 6 năm nay, từ còn nhỏ xíu học lớp 6 đến bây giờ "lớn khôn" "già khằn", mà vẫn chưa một lần nào cảm thấy hài lòng về cách sống của bản thân! Mình ở nội trú lần nào cũng ko thể điều khiển được bản thân, chỉ đua đòi, chỉ theo phong trào, học hành như giỡn chơi... May mà năm nay mình vẫn còn trụ lại được loại khá, nếu ko thì bà mẹ mình buồn chết!
Bây giờ muốn có một cái MP4 quá, dù là hàng Tàu đi nữa thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Học bổng của mình thì không thể nào đủ để sắm cho mình một chiếc MP4 dù cùi đến đâu, may ra còn đủ để hổ trợ việc học tập. Mình cũng đã lên nhiều trang web lắm rồi, như LêAnhdigital, SốHóa... hy vọng là sẽ có cái MP4 vừa vừa... Nhưng tất cả đều vô vọng, mắc quá ai mua nổi chứ! Mới mấy tháng nay mình có đăng ký Aha.Vn để hy vọng vào đó sẽ có 1 cơ hội. Nghe nói có chương trình khuyến mãi tặng MP4 cho thành viên, mình vui cực kì luôn nhưng cũng lại lo cực kì!!
Mới đây, mình có chat với chị Khánh Linh hay gì đó, tên đăng nhập của chị ấy là ATKhanh - một thành viên chủ chốt của diễn đàn, chị ấy cũng có cùng sở thích nghe nhạc như mình, và mình thật sự vui vì có người có cùng sở thích ấy! Công nhận chị ta cũng pro lắm chứ, vì viết cả chục bài viết lên diễn đàn rất chuyên nghiệp! Còn mình thì chỉ lè tè vài bài!!
Thôi bây giờ phải về trường rồi. Sắp tới 13h45', mình sắp bắt đầu buổi học chiều. Kẻo lại chậm trễ thì lại bị "đuổi" như chiều ngày chủ nhật. Vì mê ngủ quá nên đi học trễ, và tới nơi thì thầy "Mời em ra ngoài cho vì đã quá trễ rồi!" hhuuuu