It's a big world out there, and it's all mine for the taking

In pictures, the whole world is mine

Subscribe to RSS feed

Sinh tồn

,

Vừa xem trên Discovery Channel một đoạn phim về sinh tồn, nội dung tạm hiểu như thế này.

Bọ ngựa cái, đến thời kỳ thèm sinh dục, sẽ đi tìm kiếm bọ ngựa đực. Lần này nó tiếp cận được một thằng đực, nhưng thằng này cơ thể nhỏ bé và có vẻ yếu hơn nó. Mặc dù vậy, nó quyết định tấn công đối tượng.
Phim quay cảnh hai con đu ngược trên một cành lá hết sức mảnh mai, từ từ tiến lại gần nhau, điệu bộ gằm gè. Người dẫn chương trình giải thích rằng con đực có vẻ chưa muốn sex. Trong khi đó, con cái khi sex xong sẽ chém đầu con đực. Có lẽ con đực hiểu rõ điều đó, rằng sex xong sẽ chết, nên động thái của nó vô cùng cảnh giác, quan sát đối phương từng li. Nó lùi… lùi dần… và quyết định nhảy khỏi cành cây bằng cách thả rơi tự do xuống dưới. Nó rơi xuống tầng lá bên dưới từ độ cao gấp 20 lần cơ thể nó mà không sao.
Cứ tưởng thoát thân, nào ngờ ngay sau đó xuất hiện một con tắc kè hoa ẩn nấp ngay trong đám lá khô. Và chỉ bằng một động tác rất lẹ, con tắc kè thè cái lưỡi dài ngoẵng từ trong miệng rồi hút chọn vẹn con bọ ngựa đực vào trong bụng. Đầu lưỡi được đo với tốc độ là 26m/giây (!!)

Lời bình 1: thà chết vì gái còn quý phái hơn!

Sau đó bộ phim tiếp tục bàn về sự đổi màu theo môi trường của tắc kè hoa – loài vật nổi tiếng bậc nhất với khả năng tự giấu mình (khỏi sự tấn công của loài vật khác). Cảnh tượng tiếp theo đó là lúc sau khi chén được em bọ ngựa thì tắc kè lại đối mặt với nguy hiểm khác. Nó kịp phát hiện thấy một con rắn to tướng đang hằm hè lườm nó. Và bằng cách đổi màu và ẩn khuất vào đám lá khô, nguy hiểm rình rập đã giảm đi, rồi nó cũng trèo lên một cành cây. Nhưng bất thình lình, nó không biết rằng một con chim ưng cổ trắng từ trên cao đang lao vút đến!!

Tắc kè không chết.
Vì con chim ưng đớp phải một cành cây!! bigsmile

Lời bình 2: thoát chết trong gang tấc!

Khi viết đến đây thì phim đang quay cảnh một con rắn đang đuổi bắt một con khỉ, và nó phun độc trông như kiểu a/e mình nhổ nước bọt.

Nhân câu trả lời của anh Thăng...

bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời chất vất

Trả lời câu hỏi: Tai nạn giao thông là do ý thức người dân hay cơ sở hạ tầng? Bộ trưởng cho rằng, Quản lý nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu.
==========
Phải nói mình thích câu trả lời này, ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa!

Từ lâu người ta đã tranh luận nhiều về "cơ sở hạ tầng" và "ý thức người dân" cho các vấn nạn giao thông. Theo tớ, đó chỉ là hai cách nhìn nhận vấn đề, dưới góc độ khác nhau sẽ có cách đánh giá khác nhau.

Ngày trước môn văn mình được học hai cách lập luận một bài, là phương pháp diễn dịch (deductive) và quy nạp (inductive). Theo đó, diễn dịch có vẻ (có vẻ thôi) áp đặt và bảo thủ khi người ta đưa ra một nhận định trước, rồi đưa tiếp các dẫn chứng để củng cố và bổ sung cho nhận định. Còn phép quy nạp thì ngược lại, có vẻ dân chủ vào sáng tạo hơn, khi các dẫn chứng và lập luận được đề cập trước, sau đó mới tổng quát hóa.

Quay lại chủ đề "cơ sở hạ tầng" và "ý thức người dân". Khi tổ chức giao thông đô thị, nếu tiếp cận theo "cơ sở hạ tầng" nghĩa là đi xây dựng bộ khung trước cùng với hành lang pháp lý chặt chẽ. Thì người dân sẽ bị "áp đặt" theo khuôn khổ của bộ khung và luật pháp ấy. Ở đây đang giả sử bộ khung kiến trúc hạ tầng tốt, và quy định pháp luật đầy đủ, chặt chẽ. Theo cách tổ chức này, người ta lấy một tập nhỏ (các nhà quản lý luật pháp, xây dựng hạ tầng đô thị,…) để điều hành và ÁP ĐẶT một tập lớn hơn nhiều (là người dân).

Ngược lại, tổ chức giao thông đô thị theo hướng "ý thức người dân" nghĩa là giáo dục, tuyên truyền ý thức tốt, văn minh cho tập lớn trước. Khi tập lớn hành xử ngon, thì vấn đề giao thông tự nhiên được giải quyết. Hạ tầng không cần xây dựng gì, luật lệ không cần pháp chế, chế tài gì.

Mỗi cách tiếp cận đều có giá trị riêng, cái mà người ta thường chọn sẽ là sự kết hợp của cả hai. Thế nên, một lần nữa, mình thấy câu trả lời của anh Thăng rất hay vì nó không thiên lệch về phía nào, mà nó nhắm thẳng vào vai trò quản lý đô thị của nhà nước!!

Mở rộng một chút.
Cũng liên quan đến cách lập luận, phân tích bài toán, mình học được hai phương pháp tương đương diễn dịch và quy nạp, là top-down (từ trên xuống) và bottom-up (từ dưới lên). Có lẽ nó chỉ là cách dịch khác trong ngữ cảnh khác. Top-down thì đi từ tổng thể xuống chi tiết. Ngược lại, bottom-up thì liệt kê các chi tiết trước, rồi khái quát sau.

Cũng liên quan đến cách thể hiện bố cục một hình ảnh, trong nghệ thuật, có nhiếp ảnh (top-down) và hội họa (bottom-up). Trong nhiếp ảnh, tác giả đưa cảnh thực "áp đặt" vào khung hình theo bố cục đã định sẵn. Chỉ là việc chọn khung hình (hoặc góc hình và thời điểm) nào trên cảnh. Hội họa thì ngược lại, người nghệ sĩ đưa từng phần của cảnh vật (theo tưởng tượng) lên khung toan trắng. Cho đến phần cảnh vật cuối cùng, thì bức họa mới hoàn thành.

Tóm lại, câu trả lời trên vẫn rất hay!! :-)

Sales vs. Marketing


Từ marketing có người dịch là "tiếp thị" là sai bét. Theo mình hiểu, tiếp thị (cùng với quảng cáo) chỉ là một phần công việc của marketing.
Sales (bán hàng) và marketing đôi khi bị hiểu là giống nhau, cũng sai bét. Sales cũng là một phần công việc của marketing. Sales và marketing đều nhằm bán được sản phẩm đem lại doanh số cho công ty. Nhưng sales khác marketing ở xuất phát điểm:
- Sales xuất phát từ phía bản thân công ty, nhằm bán được sản phẩm mà họ có, ở một mức giá được chấp nhận.
- Marketing xuất phát từ thị trường, từ nhu cầu của khách hàng.

Một quy trình đầy đủ của marketing bao gồm:
1. Discovering what product, service or idea customers want.
2. Producing a product with the appropriate features and quality.
3. Pricing the product correctly.
4. Promoting the product; spreading the word about why customers should buy it.
5. Selling and delivering the product into the hands of the customer.

Gia tri cao nhat...

"Giá trị cao nhất đối với phụ nữ là yêu. Thứ hai là để họ tâm sự về những sở thích của họ. Thứ ba là khéo léo làm nổi bật những gì ở họ đáng yêu nhất... Khi nói chuyện với phụ nữ, đừng để cho họ dửng dưng, tâm hồn họ tối kỵ với sự thờ ơ ấy". - Saint Evremond

Nhu mot loi chia tay

Trịnh Công Sơn, 1981

1. Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi

2. Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay