Skip navigation.

Nhà gianh vách đất

ko cửa

Căm bách

Ui cha, lâu lắm ko ghé vào đây. Đơn giản là bận túi bụi, chả có thời gian mà nghĩ vẩn vơ nữa.

Công việc vẫn ì ạch nhưng sáng sủa hơn. Nửa năm đi qua, cuối năm ko biết tình hình thế nào, lương lậu, thưởng thiếc mà ko đầy đặn thì chán lắm. Nhắc đến nửa năm nhớ ra giờ đã là tháng 7 âm, lại nghĩ đến đến lão thầy bói:

"- Chồng cháu sinh năm bao nhiêu?

- Dạ, cháu chưa có chồng ạ.

- Vớ vẩn, làm sao thế đc. Ro ràng trong lá số nói cháu PHẢI lấy chồng và sinh con năm 2006 rồi.

- Dạ, nhưng đúng là cháu chưa có chồng, cũng chẳng có con.

- Thôi đc, để chú xem lại, blah... blah... À đây rồi... blah... blah... Nhưng lần này thì chắc chắn tháng 2 năm sau cháu sẽ cưới. Tháng 7 này cháu và nguời yêu cháu sẽ quyết định đi tới hôn nhân."


Bố khỉ. Làm thế nào để mình quen 1 anh giai và quyết định gắn bó cả cuộc đời mình với anh í trong vòng có hơn 20 ngày còn lại của tháng 7 nhỉ? Bói ơi là bói. Đời mình cứ dính đến chuyện tâm linh là ko bao giờ chính xác, he he he...

Chạy trốn ký ức

Vừa ghé lại vào blog của lớp đọc trộm (thực sự là trộm vì ko để lại dấu tích, ko lên tiếng), thấy mọi người nhắc đến các thành viên trong lớp, nhận ra rằng 1/3 trong số đó mình ko có tí ký ức nào, 2/3 trong số đó, nếu ko có ảnh mình sẽ chẳng nhớ là ai. Bao nhiêu năm chạy trốn kỷ niệm cứ tưởng ko thể quên, hóa ra mình đã quên hết mọi người, cái mình nhớ chỉ còn lại là cảm giác tủi thân và sự tổn thương

Một ngày mưa gió

Mưa, mát giời hẳn, sau 3 ngày dùng quạt, đêm nay lại đắp chăn đi ngủ rồi. Độ này chịu lạnh rất kém. Cái điều hòa 12000 cho phòng 7 người/50m2 ở nhiệt độ 27 độ C mà thấy lạnh toát. Định bụng tối nay đi chơi với cái Hằng mà mưa với gió làm hỏng cả kế hoạch. Tối qua thằng Dũng rủ đi cafe thì chả đi, tự nhiên hôm nay muốn xách cổ đứa nào đó đi hành hạ cho dù đang mưa to gió nhớn chỉ để trút nỗi bực dọc trong công việc. Chẹp, em mà biết mình gặp em í chỉ để xả xì trét thì cứ gọi là co cẳng chạy thẳng. Nghĩ đến em Dũng, hơ, tự nhiên nhớ bạn Mạnh mới chết. Dạo này stress nhiều nên muốn có 1 cái thùng rác để xả. May cho bạn Mạnh là ko xuất hiện trc mẹt mình vào thời điểm này ko thì thôi xong tàn đời. Tối nay còn định ra Lăng đi dạo rồi chụp mấy kiểu ảnh cơ. Sáng đi làm qua Nhà Quốc hội thấy nao nao, chợt nhận ra 27 năm sống gần Lăng mà chả chụp bức ảnh nào ở Lăng. Có lẽ nó gần gũi quá, nó thân thiết quá nên nó giống như 1 thứ hiển nhiên, chẳng cần phải chụp lại để lưu giữ, mọi hình ảnh, mọi sự thay đổi đều ở trong đầu. Nhớ nhất cái quốc huy - 1 trong 3 điểm vẫn thường dùng để tập thể dục cho mắt, chẳng biết nó đc gỡ mang đi đâu. Biết là nó xấu, nó cũ, nó bé, biết là cần 1 cái nhà quốc hội mới nhưng vẫn thấy nuối tiếc và mất mát

Ko đề 01

Thực ra thì anh nói cũng đôi phần có lý, chỉ có điều nguyên nhân và kết quả anh lại đổi lộn tùng phèo. Em ghét mèo em mới thế còn anh cứ nghĩ em như thế nên em chẳng có con mèo nào. Em cũng ko biết tại sao em lại ghét mèo mặc dù chưa từng có con mèo nào làm gì em. Thôi kệ anh! Xét cho cùng em cũng ko có ý định nuôi mèo ít nhất là đến thời điểm hiện tại và em cũng vẫn ko sao ngăn nổi ham muốn dùng súng cao su bắn mèo.

Lòng man mác buồn




"Khi nào lấy chồng thì ới tao. Tao sắp lấy vợ rồi đấy"

Tự nhiên thấy lòng lâng lâng.
Ai rồi cũng có một bến đỗ.
Tự nhiên thấy mình già thêm vài tuổi


Nguồn ảnh: newsimg.bbc.co.uk

Trả lời

, ,

Em, em nói cùng anh
Chẳng có gì vô ích
Tháng năm ta đã sống
Con đường ta đã qua
Cả những tiếng vang kia
Cũng không là vô ích

Không có gì trên đời
Mãi mãi không hiểu được
Một món quà đem tặng
Sẽ sinh ra niềm vui
Người ta chẳng uổng công
Khi lòng yêu đắm đuối
Cả tình yêu yếu mềm
Tình yêu bị lửa đốt
Ngọn lửa tình yêu ấy
Luôn cháy bừng trong em
Không thể nào nguôi yên
Không thể nào dập tắt

Chẳng bao giờ quá chậm
Để ta lại lên đường
Lại bắt đầu tất cả
Như vậy đâu phải xóa
Khỏi những ngày đã qua
Dù là một tiếng than
Dù một lời nói nhỏ




(Dịch: Xuân Quỳnh)

Lúc ấy là đầu xuân (A.Tolstoy)

, ,


Lúc ấy là đầu xuân,
Cỏ non vừa thức dậy,
Rừng mới xanh từng phần,
Suối tan băng, vừa chảy.

Tiếng tù và ngoài đồng
Chưa vang lên mỗi sáng,
Cây rêu trong rừng thông
Còn dính nhau từng mảng.

Lúc ấy là đầu xuân
Bên gốc dương màu trắng
Đứng trước anh, tần ngần
Em cúi đầu im lặng.

Nghĩa là em yêu anh,
Cúi đầu thay lời nói.
Ôi mặt trời, cây xanh!
Và anh khóc vì vui,
Rồi nhìn em im lặng...
Lúc ấy là đầu xuân
Bên gốc dương màu trắng...

Dịch: Thái Bá Tân

Chỉ tại tiệc cưới thằng cu Dương

Hôm qua đi dự tiệc cưới cu Dương, lú lẫn ăn mấy miếng nộm. Tối về ngấy ngấy sốt, chỉ sợ bị tả, dịch đang hoành hành thế. Úi úi, vậy là mất ngủ. Mất ngủ thì lại nghĩ linh tinh, lại nghĩ đến những đốm sáng ký ức.

Mưa xuân

, ,


Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”.

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Đoài cách có một thôi đê.

Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.

Chờ mãi anh sang anh chả sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng

Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
Áo mỏng che đầu, mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”.

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng hát tối nay?


******** Nguyễn Bính *********

(Trích "Thơ mới 1932-1945 tuyển chọn" - NXB Văn học 2006)

dọn sang nhà mới

Ái chà, mầy mò cái này đâm khó hơn ja hù 360

Đi đến đâu, để lại dấu chân đến đó, rõ chán! Dù gì mình vẫn thích lặng lẽ thám thính nhà nguời khác hơn... Xấu thế chứ nị!
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31