Skip navigation.

Little Angel Coming!

DAY - BY - DAY, LIVE AS THE LAST OF LIVING DAY

Hành Trình của Gấu

Xin giới thiệu: Gấu tên thật là Nguyễn Phúc Sơn
Sinh: 20/04/2009
Tên thường gọi ở nhà: Gấu Pooh
Bố: Nguyễn Thanh Tùng
Mẹ: Mạc Thị Thanh Xuân
Gấu hiện (tính đến ngày: 20/07) được tròn 03 tháng
Thích: thích tu ti mẹ, không tu bình, thích được nằm lên bụng bố để ngủ, thích được xoa đầu, đến 02 tháng tuổi vẫn vừa tu vừa xì xoẹt (trộm vía, trộm vía, thế cho lớn nhanh), thích nghe tiếng xúc xắc, thích nằm võng...
Ghét: Ghét tu bình, ghét bị cù bàn chân, ghét bị đánh thức dậy để tu ti khi đang ngủ...ghét con gái xấu (có lẽ thế hi`hi`)

Nghề nghiệp dự đoán sau này: Thợ xem tivi (vì giờ này khi bật tivi là quay sang đó luôn, cho bố mẹ ăn quả bơ luôn tức thì)

Hành trình của Gấu


Gấu chính thức được chỉ định đến với bố mẹ vào 1 ngày phải nói là đẹp trời, sau bao nhiêu lần ....1 vạch, ....1 vạch..... và lại 1 vạch, đến hôm đó tự dưng mẹ Gấu hớn hở (hạnh phúc) chạy ra bảo hình như 2 vạch, hi`hi` bố Gấu nghe mà không tin, phải tự tay cầm, tự mắt xem mới tin (hi`hi` - sorry bà con là hơi chi tiết)
Và từ hôm đó, trong căn hộ bé nhỏ dường như có cái gì đó khác khác, bố Gấu làm gì cũng nhẹ nhàng và trước khi để mẹ Gấu làm gì cũng phải dặn là cẩn thận kẻo đau con (hi`hi`, lúc đó Gấu cũng chưa biết đau là gì đâu Gấu nhỉ). Bố bắt đầu chăm chỉ làm việc nhà hơn, chăm chỉ hỏi han tình hình mẹ con Gấu hơn, chăm chỉ... chăm chỉ...

Được gần 3 tháng, Bố Gấu quyết định đưa cái gia đình bé nhỏ gồm mẹ Gấu (và cả Gấu trong bụng mẹ Gấu nữa) về nhà bà ngoại ở, hi`hi`, để tiện bà ngoại chăm sóc với lại cho bố Gấu đỡ mệt. Từ đó bố Gấu lại lười đi P:, tất cả mọi việc bố Gấu phải làm chỉ là: Đưa đón mẹ Gấu đi làm, tối thì cho mẹ Gầu gối đầu tay, chuẩn bị tinh thần dậy bóp chân cho mẹ Gấu (do bị chuột rút)...
----------------------- Còn nữa ------------------------
Dần dần 7 tháng rồi 9 tháng cũng qua, (thời gian trôi nhanh thật đấy), mục tiêu duy nhất của Bố Mẹ Gấu lúc đó chỉ là làm sao cho Gấu được sinh ra khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.
-----------
Rồi thời khắc đó cũng đến, Bố Gấu nhớ là trước hôm đó là Chủ Nhật, Bố Gấu còn về quê ăn đám cưới thằng bạn cấp 3, đang trên đường lên thì bố Gấu và Chú Phú (bạn bố Gấu) còn gặp tai nạn (đi toi 500.000 tiền bồi thường cho thằng nạn nhân khốn nạn). Lên đến Hà Nội, vào nhà Bác Hương thì mẹ Gấu kêu hơi hơi buồn buồn và đau bụng, Bác Hương liền bảo - Có thể là đau bụng sinh đấy, nhanh nhanh về chuẩn bị đi - trời, Bố Gấu vẫn tưởng phải 2 tuần nữa mới sinh mà, làm gì mà sớm và vội thế, ăn cơm trưa xong đã rùi tính sau.
-----------
Sau khi ăn trưa, Bố Mẹ Gấu bắt Taxi về nhà Bà Ngoại, Mẹ Gấu vẫn không ngớt buồn buồn và đau đau, Bà Ngoại thấy vậy liền tức tốc chuẩn bị các thứ để đưa mẹ Gấu vào BV, nhưng Bố Mẹ Gấu vẫn bình chân như vại - đúng là điếc không sợ súng, tối đó vẫn ngủ ngon lành, hôm sau Mẹ Gấu hình như vẫn đòi đi làm, hix hix, còn Bố Gấu thì đương nhiên rùi - ở nhà - hi`hi`, không phải là do....... To be Continued

By My SideAn Dam Cua Tre

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31