Chúa nhìn con- GOD looking after Me
Saturday, 10. October 2009, 03:49:13

visitors location counter
Chúa đã nhìn con ngay khi con vừa thức dậy,
Giữa ánh bình minh con thấy Chúa mỉm cười.
Khi con chào đời, Chúa có ở bên con ?
Hay suốt chín tháng cưu mang Ngài túc trực vỗ về con ngủ!
Sợi dây rốn này mang nguồn sống Hồng Ân,
Con mở mắt đã có Ngài bên cạnh.
Năm tháng chiến tranh con lớn lên trong tiếng súng,
Hòa lẫn tiếng nguyện cầu cho đất Việt bình an.
Con ngơ ngác nhìn bao người nằm xuống,
Bãi chiến trường con xúc động lặng câm
Hồn non trẻ tám tuổi đầu mới lớn,
Con đã sớm ngậm ngùi nhìn thịt nát xương tan.
Ôi, Chúa vẫn đó nhìn con, Ngài đứt từng khúc ruột,
Thương lắm cho con người nghịch lý một lòng tham.
Chúa vẫn mãi nhìn con,nhủ con làm điều tốt.
Chúa vẫn mãi gật đầu, bổn phận làm nguồn vui.
Để đêm nay,
Đêm đã lại về, con dâng Chúa một ngày qua.
Một ngày miệt mài rong chơi,
Một ngày miệt mài làm việc!
Con cũng đã cầm chắc rồi,
Một ngày với bao khuyết điểm.
Con có gì để dâng Chúa đây?
Tât cả chỉ là một niềm tin phó thác.
Chúa nhìn con,
Chúa sẽ làm cho con tất cả.
"Ngủ đi con,
Mọi sự này hãy để Cha lo."
Mông Triệu,
21/9/2008
Joscaothai














Tình Chung Thủy # 22. September 2008, 01:01
Ngài ở trong con, dịu dàng cảm xúc trào dâng
Con run lên, rung động cả cõi lòng
Tình yêu trong Ngài sao quá mênh mang
Chúa là đồng xanh, con là giòng sông uốn khúc
Tuôn chảy trong lòng Ngài, nguồn nước mát trinh trong
Ngày qua ngày, ngan ngát giữa cánh đồng
Bao la tình Chúa vẫn ấp ôm con
Chúa là biển rộng mênh mông nguồn nước
Con là con tàu nhỏ lướt sóng giữa đại dương
Sóng vỗ quanh con giòng nước triều cường
Con vẫn an bình có Chúa đỡ nâng
Chúa ơi! Ngài là nguồn yêu thương vô bờ bến
Con có Ngài, lòng con vui sướng suốt cuộc đời
Sống trong Ngài, trong tin yêu cảm mến
Ở với Ngài, hạnh phúc mãi không thôi!
Jos.Cao Thái # 22. September 2008, 13:56
Còn lo lắng gì nữa không Chung?
Tình Chung Thủy # 23. September 2008, 02:01
Con có Ngài, lòng con vui sướng suốt cuộc đời
Sống trong Ngài, trong tin yêu cảm mến
Ở với Ngài, hạnh phúc mãi không thôi!"
Rill.J'espere... # 27. September 2008, 20:25
Em thích những chuyện cuộc sống.
Jos.Cao Thái # 28. September 2008, 00:57
Dòng sông cuộc đời nếu được mang trong mình những chất yêu thương đích thực thì nó sẽ lại lắng bồi trong ta những lớp cát kết tinh tuyền mà nghìn năm nhân loại còn ngưỡng mộ.
Và cũng buồn lắm thay nếu đấy chỉ là tình yêu giả tạo trong lớp vỏ đạo đức, thì dòng sông sẽ lại đong đầy những "hạt phù sa thối" giữa dòng nước đen ngòm.
Mình đã bắt gặp biết bao nhiêu em bé ngồi thẫn thờ bên những giòng kênh bẩn. Nhìn mắt em, mình biết rằng em vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó ở cuối trời kia, cái gì đó mà em chưa hề biết, nhưng em cảm giác nó có trong cuộc đời.
Qua ánh mắt của Rily,ai đọc được sẽ cảm thông tất cả.
Con người chúng ta chẳng phải đang tìm một cái gì đó làm cho tình yêu trở nên bất tử ?
Điều đó có thể có không trong cuộc đời này ?
Ngày hôm nay Rily sẽ làm gì ? đó sẽ là chuyện cuộc sống đó.
Nguyen Tuyet # 9. October 2008, 06:42
Jenny_Trang # 23. October 2008, 04:36
Cầu mong những điều tốt đẹp đến với @thanhcaothai nhé!
daquynhhuong # 1. November 2008, 06:21
Jos.Cao Thái # 4. November 2008, 00:58
Mình đã về đây giữa đất trời Hà nội,
Rộn tiếng mưa reo hoà trong lũ ngập đường.
Dạ quỳnh Hương ở đâu?
Các bạn đang ở đâu ?
Xin một phút lặng thầm tưởng nhớ,
Bốn mươi chín con người đã từ biệt ra đi,
Để lại cuộc sống cho ta, đi vào giấc ngủ thiên thu.
Quỳnh Hương bảo mình một tín hữu sùng đạo ư!
Ô không,
Mình chỉ đơn giản là một người con.
Cũng như mọi người khác đấy thôi.
Mỗi ngày mình vẫn ăn, vẫn uống, vẫn thở,
Vẫn làm việc và vẫn cứ mộng mơ.
Được nhìn ngắm anh chị em giữa đuờng đời bươn trải.
Mình sẽ được thỏa thê tình yêu lớn giữa đời.
Có được hằng triệu triệu anh chị em con cùng một Cha !
Còn điều gì hạnh phúc hơn ?
Mỗi ngày và mỗi đêm trước khi đi ngủ,
Mình lại tư tưởng đến mọi người,
Để khao khát về Người Cha Chung của chúng mình,
Để cám ơn tình yêu lớn mà chúng mình đang có được.
Giấc mộng lành xin gởi đến muôn nơi.
Tình Chung Thủy # 9. November 2008, 06:12
Giật mình chỉ thấy nước mênh mang
Trơ trọi tháp Rùa loi thoi nổi
Bơ vơ đền Ngọc lá cây vàng...
Người phố co ro ngơ ngẩn lội
Xe sang ậm ạch nước trôi ngang
Cửa hiệu nhấp nhô người tát nước
Chợ búa buồn thiu chẳng có hàng...
Câu cá dăm anh cần tua tủa
Dắt xe ba chị bước dạng hang.
Cửa sắt cửa lim giờ đóng chặt
Cống gang cống đá cố mở toang...
Hà Nội bây giờ thành Hà lội...
Ngập thêm chút nữa... tớ bán thang!
Kakalos # 30. November 2008, 16:22
Mới đọc tên Blog mình đã nghĩ là Jos Cao Thái theo đạo Thiên Chúa rồi !
Gia đình mình cũng là người theo Thiên Chúa đây ! Rất hiếm khi gặp nguời quen trên Blog Opera thế này !
Xin được Add Friend với bạn !
Cô bé ướt áo # 10. December 2008, 09:17
Đêm nay em lang thang vào mạng,
Đi tìm những người con gái biết khóc,
Khóc trong đêm,
Khóc trong mưa,
Khóc sau những nỗi nhọc nhằn,
Khóc vì mắt mình sao bỗng nặng tình yêu,
Tình yêu trong cuộc đời mới lớn.
Chị Trang ơi,
Những giọt nước mắt của chị sẽ hóa thành bất tử,
Những hạt kim sa của tuổi trẻ đong đầy.
Cuộc đời thì lớn quá,
Mà nỗi yêu thương thì cũng cứ ngút ngàn trỗi dậy.
Xin chị cứ khóc đi,
Cho dù nước mắt có đầm đìa trên gối.
Mỗi lần chị khóc,
Là nhân loại lại được tái sinh,
Tái sinh trong Thánh Thần,
Tái sinh trong Lòng Cha Yêu Thương.
Giọt nước mắt của chị là Ân thưởng trời ban,
Xin chị hãy giữ lấy,
Hãy cứ chan hòa trong bao đêm,
Cứ gục đầu trong tình CHA mà nức nở.
Chỉ có yêu thương mới làm ta khóc được.
Khóc là thiên đường để sớm bước vào mộng mơ.
Mơ trên một con đường dài của riêng cuộc đời chị.
Tuổi mười tám đôi mươi,
Chị đã gánh vác cuộc đời.
Em cũng là mưa rơi,
Em cũng vẫn là những hạt mưa tí tách.
Mưa em thì mặn phù sa,
Mưa chị thì măn mà Tin Yêu và Phó Thác.
Hai chị em mình cũng sống mãi chị nghe!
Em của chị,
"hạt mưa rơi trên lá nhỏ"
Đài Trang # 26. December 2008, 09:08
(Nói chuyện với mình thực tế xiu nha tại mình không rành về tín ngưỡng lắm!)
Jos.Cao Thái # 27. December 2008, 00:32
Nhìn khuôn mặt tươi vui, nụ cười nở rộ của Đài Trang là biết ngay Đài Trang đang có đạo hạnh phúc vây quanh.
Đài Trang # 27. December 2008, 06:18
Ừ thì mình tin vào có 1 người luôn theo giúp đỡ, đem lại may mắn mình cần.Đó là bà ngọai mình (ngọai mất rồi!).
Còn hạnh phúc hả? Không hẳn lúc nào hạnh phúc cũng vây quanh đâu nhưng một chút thử thách sẽ làm đậm thêm hương vị của hạnh phúc sau đó, dúng không?
Jos.Cao Thái # 27. December 2008, 11:42
luckychik ạ!
hạnh phúc luôn vây quanh ta
ta cần cố gắng một chút,
cười lên một chút,
yêu nhiều hơn một chút,
suy tư hơn một chút,
thêm một vài câu cám ơn,
thêm một cái bắt tay,
thêm một ánh mắt cảm thông,
cứ thêm rồi cứ thêm,
chúng mình sẽ làm cho "khổ đau' của mình và mọi người bay đi mất tiêu luôn.
khi đêm về chúng mình sẽ mãi khóc vì ' sung sướng"
cho mình gởi lời thăm Bà Ngoại của Trang mỗi khi đêm về
Trang sẽ luôn có một giấc ngủ an lành nhé!
Đài Trang # 29. December 2008, 16:52
ECHA MATAHARI. # 26. February 2009, 04:56
uppssss...sorry..cos i can't understand the language..
Saigon ơi! # 17. March 2009, 06:48
Whoopss !!! Echa2268...All I can do for you on behalf of my buddy is some of my straightly simple interpretation as followed :
Cao : Sky
Tha`nh : Fortress
Tha'i : Wisdom
Hence this blog belongs to "the best guy on the earth " (Wisdom+Fortress+sky = # 1 guy)Hhehehee! All the best & good luck !
Hi Cao Tha'i ...Thank you nhu~ng comments da`y y' nghi~a cu?a ba.n tui ...Mi`nh va`o blog na`y tha'y co' " tha`ng ba.n hom na`o" cu~ng mo. da.o ghe ha...Lu'c na`o len Thien Da`ng ..nho' tha? co.ng day thu`ng xuo'ng cho mi`nh leo ke' ha....
Ciao than thuong
Hồ Công Thành # 17. July 2009, 09:54
Jos.Cao Thái # 17. July 2009, 12:48
Omni # 7. October 2009, 06:05
Cháu không biết là chú đã 51 tuổi rồi. Cháu xưng hô ở cái tin nhắn là bạn. Cháu thực sự xin lỗi chú. Vào thăm blog của chú cháu mới biết.
Hihi. Cháu rất vui vì chú ghé qua blog của cháu. hihi. Chắc chú rất hay cầu nguyện nhỉ? Thật là thú vị. Cầu nguyện làm người ta thanh thản hơn phải không chú? cháu cũng sẽ thử cầu nguyện trước khi đi ngủ. hihi. Thanks chú nhiều nhiều
Quách Tâm # 7. November 2009, 03:25
Đoàn xe Đông Phương - cho thuê xe # 14. November 2009, 03:50
alomusik # 16. December 2009, 04:17
DaMinhChau # 20. December 2009, 00:24
Jos.Cao Thái # 20. December 2009, 06:37
Joscaothai xin nhan va chia den cho moi het moi nguoi nhe!