Skip navigation.

Chúa nhìn con ! God see me!

Xindang Chua mot ngay/ I offer you my daily life.

Chiếc lá cuối Thu

Vâng,
Cha của con ơi!
Các bạn của tôi ơi!

Cuộc đời mỗi con người tựa rằng như chiếc lá.
Đông chưa tàn lá đã nở mầm xanh.

Rồi lá sẽ có những buổi chiều thu mượt mà giữa phố phường Hà Nội,

Hay lá sẽ lại có những nhảy nhót vui đùa giữa hai lần nắng mưa ở đất Sài Thành!

Cả cuộc đời lá vẫn reo vui.
Ai bảo lá sầu?
Ai bảo lá khổ?
Lá về chiều,lá sẽ khô và lá rụng.

Lá rụng về nguồn,
Lá hớn hở ra đi,
Lá ra đi để cuộc đời được lớn.

Lá biết làm sao được,
Lá chỉ vô tình rơi vào tay ai!

Để lá mãi nằm đây trong trang vở trắng.
Cô học trò năm xưa nay đã là bà ngoại.

Để rồi một chiều cuối thu,
Ngoại mân mê chiếc lá,
Ngoại tự nhủ lòng mình,
Lá ơi,
Lá có muốn theo ta về cõi vĩnh hằng!

(mến tặng bạn “ TrongSang” France/ Opera Blogger)

Cha ơi sương sớm Cha ơi!Chiếc vỏ Cô Đơn

Comments

KimAnh 2. November 2009, 02:24

Chào ban ,bài thơ hay quá,

Jos.Cao Thái 2. November 2009, 23:01

Được Kim Anh khen,
Joscaothai mừng và vui suốt cho đến hôm nay!
Giá chi mình được làm con nít ca đời.

KimAnh 3. November 2009, 01:46

vây sao? mong rằng joscaothai sẽ mãi vui như thế. cuôc đoi chúng mãi là những chiếc lá,khi chưa rơi rụng thì phải tân hưởng vi niềm vui đươc làm lá.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31