Now and forever

Subscribe to RSS feed

Sticky post

28/01/2012

Anh sẽ làm tất cả. Bỏ qua những thứ khó khăn, lo lắng, đúng sai.......

Sticky post

Một mình

Bận và nhiều thứ mệt mỏi. Mình đoán đc rồi nhưng sao không tránh đc nhỉ

Sticky post

Chúc mừng năm mới!

Chúc nhau sống khỏe như trâu
Sống dai như đỉa
Sống lâu như rùa... :D :D

..................:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: ............
......:heart: :heart: :heart: :heart: ...
.............:love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: ...........
.................:flirt: :flirt: :flirt: :flirt: :flirt: :flirt: :flirt: :flirt: ......
..................:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: .....
....................:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:
........................:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

Tạm quên đi những lo toan năm cũ, tạm biệt những bộn bề, công việc. Chào năm cũ, chào (đón :D) năm mới.
Chúc tất cả tình Yêu lớn, tình iêu nhỏ. Và cả những tình yêu vừa vừa nữa.
Chúc mừng năm mới!

...................................Nam................

Anh sẽ chịu hết, và cả sự tự trọng của anh!

Sticky post

Những ngày cuối năm!

Có rất nhiều điều để nói, nhiều cảm xúc...... Muốn tất cả để gió cuốn đi..

Sticky post

02/12/2012

“Em cũng nhớ anh nhiều lắm, em xin lỗi vì hay giận vu vơ. Nhưng tính em như vậy xong rồi thôi. Em biết anh thương em, yêu em… em cũng vậy. Chỉ vì em sợ mất anh, tình yêu em dành cho anh lớn lắm. Em chỉ muốn được ở bên anh, nằm trong vòng tay của anh…”
………Em, anh cũng chỉ nói vậy thôi. Những lúc ta giận hờn, những lời nói…anh như đứt từng khúc ruột. Nghĩ đến một ngày, nếu em xa anh. Anh thấy tim mình như thắt lại.
Sau tất cả, những sóng gió tràn qua tình yêu của mình. Anh tin vào trái tim mình đã cảm nhận được tình yêu của em và em cũng vậy. Mình sẽ không xa nhau, đến ngày bên nhau, thật sự thuộc về nhau.
Đó không phải là suy nghĩ mù quáng của những người đang yêu. Mình sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn của bản thân, của cuộc sống. Anh hiểu em cũng có nhiều điều khó nói với anh, ngay cả anh cũng có. Những thứ thuộc về cảm xúc thì khó có thể diễn tả bằng lời nói, hành động hay bất kì thứ gì…
Tình yêu – anh đã thấy ở bạn bè, những người xung quanh. Ngay cả bố mẹ, anh đã thực sự hiểu, vì sao ngày đó bố mẹ hay cãi nhau như vậy. Thậm chí đánh nhau, đập phá. Rồi bố lại lai mẹ đi mua những thứ bị đập hỏng, vì hai bố mẹ thực sự ..quá yêu thương nhau. Tình yêu mà, giận hờn, yêu thương đan xen nhau mà không thể nào lí giải nổi. Buồn đấy, đọc tin nhắn xong rồi vui ngay được đấy. Bảo không nghe điện thoại, muốn ra sao thì ra. Mà thấy số - lại chộp ngay lấy, mặc dù nghe cũng chẳng biết nên nói gì. Nói gì cũng phải nghĩ là mình nói như thế liệu em có buồn không? Trán bướng của anh, chưa cô gái nào, hay bất cứ ai. Anh cư xử như vậy, vì bao nhiêu yêu thương của anh đã là của em.
“ôi cát bụi phận này……….”
Khi ta nghĩ cuộc sống này, rồi sẽ có ngày nằm xuống, tất cả sẽ là vô nghĩa. Khi đó ta biết yêu và trân trọng những thứ ta đang có. Mọi thứ ưu phiền sẽ không còn quan trọng nữa. Như anh nói, mình sẽ cùng nhau đi đến hết con đường. Và em sẽ để cho anh ra đi trước – khi hai ta về già. Người nào đi trước sẽ sướng hơn, vì em đã hành hạ anh từ hồi trẻ. Đến lúc đó chắc cũng mấy mươi năm chứ chẳng ít. Em nhỉ? Sự lựa chọn cuối cùng của anh:D
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29