Skip navigation.

31/12/09

Đêm tĩnh lặng, mấy giờ nữa là sang năm mới.
Lòng chợt buồn, nghĩ nhiều.
Màn đêm thường ru con người ta trong giấc mộng, đưa con ngưòi ta đến với suy nghĩ, đến với quá khứ, hiện tại, và tương lai.
Ta đã làm được gì, sẽ làm gì, ta đang muốn gì?
Chợt nghĩ, chợt cười buồn. Say, say vì khói thuốc, vì hơi men lúc tối, vì mệt.
Muốn làm một cái gì đó. Chẳng nghĩ ra, thèm một hơi ấm, một bờ vai, một chỗ dựa.
Đêm, chỉ có đêm và ta, chẳng còn một ai khác.
Ngoài đường, mưa, gió và cuộc sống vẫn cứ trôi. Chỉ có ta dừng lại.... thật khẽ, khẽ thôi!
Ta đã từng có những giây phút hạnh phúc, hạnh phúc do ta nghĩ ra, hạnh phúc ở trong tưởng tượng, rồi cũng chỉ còn ta, trợ trọi, sắt đá. Nhớ đến em, người chẳng bao giờ .... những người đến rồi cũng sẽ đi. Đơn giản vì người đó không phải là em, như trong mỗi câu chuyện của ta. Câu chuyện còn bỏ dở, nếu, nếu.................!

Mông to không được đi ăn trộm chó !

Bậy hết sức, nhảm hết sức !
Nhưng mà đừng đùa, đừng cười, định viết nhưng mà không biết nên viết từ đâu. Ngày nào cũng viết thì không sao nhưng mà lâu lâu nên "bức xúc" bật lên một câu như vậy. Và cũng để biết rằng "mông to không nên đi ăn trộm chó" he he .
Ăn cơm xong mấy anh chị em ngồi tán phét với nhau rằng ở quê chị ý có hai vợ chồng đi ăn trộm chó bị người ta bắt được, thằng chồng bị người ta đánh cho thảm thương (xin lỗi vì đã gọi bằng thằng ) :D, còn mụ vợ thì vì mông to nên bị người ta lấy đinh ba cứ đè mông mà đâm :D

Tản mạn ngày tháng 9

Ngày 9 tháng 9 năm 09, ngày hiếm có đây. Ngày đặc biệt nên viết cái gì đặc biệt chút :D.
Ai đó hỏi rằng tôi thích mùa nào, tôi sẽ trả lời tôi thích cả bốn mùa. Tôi thích những ngày đầu đông, trời se lạnh - ngồi một góc nào đó nhìn dòng người qua lại nghe như ấm áp trong lòng.
Tôi thích mùa xuân, thích bầu trời, thích những chồi lộc non.
Tôi thích những ngày mùa hạ, thích tiếng chim líu lo sau vườn nhà, thích nhìn cây cối tốt tươi đầy sức sống.
Và tôi cũng thích mùa thu, dĩ nhiên rồi. Đừng bảo tôi là người "ba phải", mà tôi là một người lãng mạn. Tôi cảm nhận rõ rệt những cảm xúc trong tôi, từng chút ... từng chút một, bật lên thành tiếng, thốt lên thành lời !
Tôi thích mùa thu, cái nắng gắt như mùa hè nhưng không oi nồng. Trời mùa thu như cao hơn, nắng là vậy- nóng là vậy nhưng cái nóng lại nhanh chóng tan biến khi đêm về . Trăng mùa thu đẹp, hạnh phúc khi ngắm lũ trẻ vui đùa ngày rằm tháng 8. Lòng nhẹ hơn, muốn mình nhỏ lại hòa mình cũng đám trẻ kia vui đùa-vô tư lự.
Vậy đó, mùa thu cái gì cũng khác. Không lạnh lùng như mùa đông, không lãng mạn như mùa xuân, không mạnh mẽ như mùa hè. Mùa thu riêng lắm, nắng riêng, gió riêng, cả mưa cũng riêng. Lòng người cũng riêng !

6/09/09

Thêm vài ngày nữa là 3 con số chín xuất hiên trên entry của mình :D, có thể vai là một ngày hiếm có. Chẳng biết nên viết gì nữa, nhiều quá những cái muốn viết và những cái không thể viết :D.
Một ngày bình thường, một buổi sáng nắng nóng- hơi điên. Cuộc sống bây giờ chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa, bon chen quá, rắc rối quá, mệt đầu quá. Những lúc suy nghĩ, không nghĩ làm sao được, phải nghĩ, phải làm để con người trưởng thành lên, nghị lực nhiều hơn :D. Suy nghĩ như vậy để mà cố gắng.
Muốn về nhà, đi học xa hẳn thì không sao, bây giờ thì nửa gần nửa xa. Nhớ mẹ :D he he !

Ngày không mưa, không nắng !

Tôi luôn thích những ngày không mưa không nắng, chẳng hiểu sao lại thích cái kiểu thời tiết này. Lòng nhẹ nhàng hơn, không mưa không nắng và nhiều gió. Kiểu thời tiết chỉ có ở những ngày mùa thu. Hôm nay là một ngày như vậy !
Ngày đen đủi, một buổi sáng bình thường. Và rồi sếp gọi đi tìm tay thợ chụp ảnh, và rồi hấc mắt lên nhìn và đâm đầu vào đường một chiều và ... tuýt...tuýt và mấy xịch ra đi oan uổng. Một ngày bức xúc, hơi điên !
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31