ThanhHuy_pk Blog

Thiên Thu Vạn Cổ Yêu Là Khổ , Vạn Cổ Thiên Thu Khổ Vẫn Yêu

Fan Clup Michael jackson - King of Pop

ai là FAN của Michael Jackson xin hãy comment ủng hộ cho MJ nhé

cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ cho bài viết này, cảm ơn những đóng góp củ các bạn rất nhiều
tiểu sử của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson
tổng hợp tất cả các bài viết về Michael Jackson
Heal the World -Michael Jackson
những lời nhận xét của Huy về michael jackson Mj là 1 con người rất tài hoa nhưng bạc phận, tuy nổi tiếng khắp thế giới, cả đời cống hiến cho sự nghiệp hàn gắn thế giới,xóa nạn phận biệt chủng tộc ,nhưng theo huy biết ngoài chị gái của MJ và "con khỉ" ra thì MJ không có nổi một người bạn đích thực nào cả, chỉ toàn bọn lợi dụng, dựa vào sự nổi tiếng của MJ đẻ thu lợi mà thôi ( xem các bài báo về cuộc đời MJ huy thấy thế - chắc các Fan của Mj cũng đồng tình với huy nhỉ)
Còn báo chí và truyền hình á,chẳng phải lúc MJ còn sống , báo chí và truyền hình luôn đưa những bài viết để phê bình MJ, tìm kiếm, bới móc ( theo kiểu "bới nhà ra rác"- rõ ràng là nhà nào mà không có rác, người nào mà không có khuyết điểm thế mà... vẫn cứ...bới) ngày ngày rình rập, soi mói cuộc sống của MJ !! còn bây giờ thì... khóc , ...buồn ....đúng là giả dối !! một số khác còn tung những tin thất thiệt , nhảm nhí, kèm theo 1 câu - đang điều tra... rồi cho qua... lúc MJ chết rồi họ vẫn không tha . nhất là những bài báo "lá cải" của Việt nam, đọc mà tức lộn ruột lên, ko thấy ghi lấy từ đâu mấy tin đó ra hết, có ghi cũng là ghi bừa, huy vào trang mà mấy tờ báo đó cho là "nguồn bài viết" thì thấy nào có đâu, hoặc có , nhưng khi sang tới..việt nam thì nó được thêm mắm thêm muối, thậm chí là thêm... cánh ...Huy cũng ghét MJ lắm, tự dưng lại nghe cái bọn lợi dụng dụ dỗ xúi dụ mà nhận 50 xô diễn, tại sao lại sống vì mọi người quá mức mà không sống vì bản thân ông một chút để rồi bị lao lực-->die . Nhưng dù sao , xin tạm biệt anh ,thần tượng của tôi - King of POP -MJ !! You aren't dead in my heart !!!

dẫu biết rằng chẳng có ai mà sống mãi trên cõi đời này cả, ai cũng phải đến lúc về trời,nhưng MJ lại đi sớm quá, còn biết bao dự định mà Mj định làm cho trái đất này mà...huhu vĩnh biệt mai cơn dắt sơn - goobye Michael jackson


tiểu sử-MJ

Michael Joseph Jackson (29 tháng 8 năm 1958 - 25 tháng 6 năm 2009), là ca sĩ-nhạc sĩ, ngôi sao giải trí và doanh nhân người Mỹ. Là người con thứ 7 trong gia đình 9 người con mang họ Jackson, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp từ năm lên 11 với vị trí thành viên út trong nhóm nhạc The Jackson 5 và khởi nghiệp sôlô năm 1971 khi vẫn đang là thành viên của nhóm. Jackson được mệnh danh là Vua nhạc pop hay Ông hoàng nhạc pop (tiếng Anh: "King of pop") trong các thập niên gần đây nhờ việc phát hành 5 album phòng thu đều là một trong số những album nhạc bán chạy nhất trên thế giới: Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) và HIStory (1995).

dáng đứng MJ



Đầu thập niên 1980, Michael Jackson đã trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng nhạc đại chúng và là ngôi sao giải trí người Mỹ gốc Phi đầu tiên được sự ủng hộ của khán giả bất kể màu da trên kênh truyền hình âm nhạc MTV. Nhiều người cho rằng các video ca nhạc của Michael Jackson được chiếu liên tục trên MTV, như "Beat It", "Billie Jean" và "Thriller", đã biến video ca nhạc thành một hình thức nghệ thuật, một công cụ quảng cáo giúp kênh truyền hình non trẻ này gây dựng được tên tuổi. Những video sau này như "Black or White" hay "Scream" tiếp tục khẳng định vị trí của anh trên MTV trong thập niên 1990. Với những màn biểu diễn trên sân khấu hay trong video ca nhạc, Jackson đã giúp phổ biến nhiều màn vũ đạo phức tạp như robot hay moonwalk. Thêm vào đó, giọng ca và phong cách hát đặc biệt của anh cũng ảnh hưởng lớn , đặt nền móng cho nền nhạc hip-hop, pop và R&B ngày nay.

nụ cười MJ

Michael Jackson đã hiến tặng và quyên góp hàng triệu đô-la với mục đích từ thiện thông qua Dangerous World Tour, cùng với việc phát hành các đĩa đơn từ thiện để ủng hộ cho 39 tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, những vấn đề xung quanh đời tư, trong đó có sự thay đổi ngoại hình và lối cư xử lập dị, đã trở thành tâm điểm của dư luận và làm tổn hại tới hình ảnh của anh. Anh bị buộc tội xâm hại tình dục trẻ em năm 1993, sau đó anh đã được tuyên trắng án vì không đủ chứng cứ. Anh đã kết hôn hai lần và có 3 con, các việc này đều tạo ra những tranh cãi trong dư luận. Tình hình sức khỏe của anh giảm sút từ đầu thập niên 1990 và những món nợ tài chính cũng vào cuối thập niên cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Năm 2005, một lần nữa Jackson phải hầu tòa vì lời cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em, tuy nhiên rốt cuộc anh vẫn trắng án.

Là một trong số ít nghệ sĩ hai lần được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll, Michael Jackson còn đạt được nhiều thành tựu nổi bật khác như hàng loạt các kỷ lục Guinness, trong đó có kỷ lục album bán chạy nhất mọi thời đại dành cho Thriller[2] và danh hiệu "Nhân vật giải trí thành công nhất mọi thời đại"[3], 13 giải Grammy[4], 13 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ - nhiều hơn bất cứ nam danh ca sôlô nào[5], và 750 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới[6]. Sự nghiệp âm nhạc rất thành công cùng đời tư lắm vấn đề đã làm anh trở thành một phần quan trọng trong nền văn hóa đại chúng gần suốt bốn thập kỷ qua. Trong những năm cuối đời, Michael Jackson vẫn được mệnh danh là một trong số những người nổi tiếng nhất trên thế giới.

theme blog Michael jackson ( dùng làm banner của blog opera cũng được)

lần đầu tiên tôi biết đến Mj là khi tôi 13 tuổi, lúc đó thằng Tí ( bạn tôi ngày xưa) nó mua đầu đĩa nên nó không xem băng video nữa, nó cho tôi cả một chồng băng....
theo nó nói thì ...nó thích "cô ấy", cái cô nhảy nhót dữ dội trong băng video đó, rồi sau đó nó biết đó là con trai , nó buồn...^^, tôi xem 2 cuốn băng đó, có tên"the best of Michael Jackson" , mới đầu mở lên thì nghe nhạc dựt dựt , nhảy tùm lum... làm tôi mất hồn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn xem ,khi xem đến bài "heal the world" thì tôi mới nhận ra, à có lẽ là do nhạc ngoại nên mình nghe chưa quen, rồi tôi coi đoạn video xây tượng michael , tôi thấy sao người ta hâm mộ anh dữ quá vậy, đi xem ca nhạc mà đông hơn xem trận vô địch đá banh World cup ấy, lại còn xỉu quá trời luôn...

Rồi tò mò, tôi đi tìm thêm các băng nhạc về MJ, thấy đoạn VIDEO "MJ gặp người hâm mộ", tôi thấy cảnh MJ bị người hâm mộ cuồng nhiệt nắm tay kéo, làm anh ngã dài xuống đất, anh lồm cồm bò bò đứng dậy, mĩn cười, ngăn bảo vệ lại và tiếp tục đi, tôi thấy anh là một con người vĩ đại biết bao, hèn gì người ta hâm mộ anh thế, xem lại các CLIP bài nhạc "heal the world", "you are not alone" và "earth song", tôi mới nghiệm ra ý nghĩa và mục đích của những ca khúc đó qua những cảnh trẻ em,chiến tranh, thiên nhiên, da đen và trắng, nghèo đói, cô độc... chứ lúc đó cũng chả hiểu ông hát gì.Từ đó tôi bắt đầu hâm mộ ông, tôi mở băng đó nghe hoài ngày ngày luôn, cho mọi người cùng xem thì ai cũng kiu thằng đó như...con gái, tôi ra sức biện hộ, bào chữa ...trong vô vọng, tôi luôn xem ông có một khuôn mặt hoàn hảo, nụ cười tuyệt vời, điệu nhảy phi phàm, ngày đó tôi nghe mọi người nói ông thay da, phẩu thuật thẩm mĩ để có vẻ đẹp hoàn hảo nhất thế giới, vì đẹp quá nên giống con gái đó mà... tôi còn nghe tin đồn ông đã chết vì ung thư da, tôi buồn lắm, một con người tài năng, vĩ đại như thế mà lại chết sớm. Lớn lên, khi có internet tôi mới biết sự thật về màu da ông, cuộc sống của ông, tôi thấy thương ông quá, đọc về cuộc đời của ông mà tôi rướm nước mắt...

Khi tôi biết về blog, tôi đã có ý định viết 1 bài ủng hộ cho ông, tôi tạo thư mục "huyền thoại MJ" trong blog hơn 3 năm rồi ,từ khi mới làm blog, mà đến tận khi ông chết tôi vẫn chưa viết gì cho ông cả, huhu. Giờ này ai nói MJ giống con gái, tôi nói, đúng thế, con trai thời nay không chỉ cần đẹp trai, mà cần dể thương nữa, má đỏ môi hồng là quá tốt rồi, da trắng thời nay là điều mà ai không mong muốn , con trai đẹp quá thì giống con gái thôi, không thấy mấy diễn viên hàn quốc và lớp "teen boy" bây giờ à ^^


link bài viết
http://my.opera.com/thanhhuy_pk/blog/mj-0

những bài viết liên quan
Thời Thơ ấu, Sự nghiệp và cuộc đời ông hoàng nhạc POP Michael Jackson park 1
Thời Thơ ấu, Sự nghiệp và cuộc đời ông hoàng nhạc POP Michael Jackson park 2
những đoạn nhạc video tốt nhất của Michael jackson
những tấm hình tuyệt vời nhất của Michael jackson ảnh tĩnh
xem toàn bộ hình động của Michael jackson ảnh động

tâm sự của Michael Jackson trong suốt cuộc đời

Fan toàn thế thới mừng sinh nhật lần thứ 51 michael jackson
video- bài hát Micheal Jackson Bay Xa - bài hát của Việt Nam sáng tác và hátkhó tin, pó tay
Những bức ảnh tuyệt đẹp của Michael và các con


video michael jackson còn sống ???
báo-MJ chết vì thuốc ngủ
video thời sự- tổng hợp những đoạn video vĩnh biệt michael jackson, công bố chính thức nguyên nhân cái chết của MJ
cuộc đời MJ qua ảnh
Tranh giành bản quyền thực hiện bộ phim về Michael Jackson- video-buổi tập cuối cùng của Michael Jackson
báo chí - chú tinh tinh giàu có nhất thế giới của Michael Jackson
trở về mục cập nhật

Hỏi & Đáp - tổng hợp toàn bộ các bài hướng dẫn chia sẻ Theme - Hình Nền Blog Opera , hướng dẫn thay theme cho blog OPERA

Comments

Nhoc' Wednesday, July 11, 2007 8:32:40 AM

hic, hông có coi được gì hết anh Huy ới ời...!!!

Nguyễn Lê Hải Quỳnhbaby_monkey Sunday, April 27, 2008 3:18:20 PM

hixx thần tượng một thời sad

Thanh Huythanhhuy_pk Wednesday, April 30, 2008 2:32:05 AM

hix
đang âm mưu sửa lại mục này cho hoành tráng từ hơn 1 năm trước nhưng vì nghèo và kinh phí eo hẹp ---> âm mưu bất thành sad(

Nguyễn Lê Hải Quỳnhbaby_monkey Friday, May 2, 2008 7:23:06 AM

cry tội nghip a wa' lol lol

Thanh Huythanhhuy_pk Wednesday, May 7, 2008 11:50:33 AM

trời trời

tôi nghiệp cho anh mà cười vậy á T_T

Nguyễn Lê Hải Quỳnhbaby_monkey Friday, May 9, 2008 1:18:59 PM

thế thy` seo ha? anh

Thanh Huythanhhuy_pk Saturday, May 10, 2008 5:35:57 AM

anh dắt thèng michael jackson qua blog em làm thịt em luọn đó star

Nguyễn Lê Hải Quỳnhbaby_monkey Monday, May 12, 2008 10:10:07 AM

lol lại dọa kon njt' oy`

Thanh Huythanhhuy_pk Saturday, May 17, 2008 1:33:11 PM

th` em von' di~ la` kon nit' ma` bigsmile

Nguyễn Lê Hải Quỳnhbaby_monkey Saturday, May 17, 2008 1:54:49 PM

crycry thế thy` anh lại tốn kẹo để dỗ em oy`

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, May 18, 2008 2:13:48 AM

ùh
cở em thì dùng kẹo gì mới hợp nhỉ

à kẹo đồng được đó >smile

Nguyễn Lê Hải Quỳnhbaby_monkey Monday, May 19, 2008 3:21:11 AM

axax cry

Thanh Huythanhhuy_pk Monday, May 19, 2008 6:22:53 AM

cố gắng 1 thời gian gần gần đây sẽ làm cho "huyền thoại âm nhạc , ông hoàng nhạc POP " trở lại trên thế giới blog mới được
lúc đó anh "hú" 1 phát cho em qua ủng hộ hen bigsmile

Nguyễn Lê Hải Quỳnhbaby_monkey Tuesday, May 20, 2008 2:34:30 PM

yes

suzzu Tuesday, December 16, 2008 8:13:28 AM

anh Huy oi ! sao em dang kj' lam` bolg opera nhu anh chi? dc roj` luc' thay skjn xong em mun' tiep' tuc tao bolg nhu anh huong' dan~ ma` em chang? thay' chu~ star bolg nhu anh chi? dau het'. anh chj? em nhak'.Cam' on anh nhju` nhju`...

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, December 21, 2008 8:17:34 AM

*_*

_.-* Nguyễn Văn Hưng *-._nguyenhung1121990 Thursday, August 6, 2009 12:34:39 AM

rất vui khi biết bạn là 1 fan hâm mộ MJ !

Thanh Huythanhhuy_pk Thursday, August 6, 2009 9:09:13 AM

mình cũng rất vui khi tập hợp những fan của MJ trên blog Opera

Basubinanhpa Saturday, August 8, 2009 4:33:31 AM

King of Pop, we love u !!!!!

Thanh Huythanhhuy_pk Monday, August 10, 2009 11:48:59 AM

hu hu, huy định viết bài này lúc ổng còn ssống mà tới giờ này huy vẫn chưa viết xong sad

«—ñGäö—ñ¥'—» boysock Wednesday, August 26, 2009 12:10:04 PM

hix em hok phải là phan của michael jackson chả biết nói sao nữa hix hix....chỉ có câu thôi ( GÉT NHẠC POP) hehehe

Tình Chung Thủytinhchungthuynt Thursday, August 27, 2009 5:55:57 AM

Ai đã từng xem Michael Jackson hát một lần thì có lẽ người đó sẽ muốn xem tiếp và xem tiếp. Earth Song (Bài ca trái đất) hay Heal the word... không biết mình đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần nhưng vẫn có thể nghe mãi được. Michael Jackson mất đi để lại trong lòng người hâm mộ, các fan bao nhiêu la tiếc nuối. Có thể gọi anh ấy là Huyền thoại âm nhạc.

Mimimimi_DieuHang Friday, August 28, 2009 6:50:38 AM

Bài này hay đó bạn smile Mình cũng thích nghe nhạc ông ấy. Nhưng mình rất ghét cuộc sống nhiều tai tiếng của ông ấy. Có lẽ đó là luật bù trừ với cuộc đời của những thiên tài. Hy vọng sự ra đi này đúng là một sự giải thoát cho ông và hy vọng những đứa trẻ đáng yêu của ông sẽ có cuộc sống hạnh phúc. smile

Thanh Huythanhhuy_pk Friday, August 28, 2009 10:18:40 AM

@boysock uhm, ko thích cũng ko sao , dù sao cũng cảm ơn em đã qua ủng hộ

@tinhchungthuynt MJ hát tiếng anh nên có 1 số bài thế giới nghe thì kiu quá hay nhưng người vn lại nghe ko thấy hay ^, chỉ có mấy bài êm dịu là vn nghe hay thui ^^^, còn nhìu bài nhẹ nhàng hay lắm, bữa nào post lên nghe đỡ bùn ^^

@mimi_DieuHang người nổi tiếng "quá" thường có cuộc sống đau khổ bạn nhỉ ^^

cảm ơn các bạn rất nhìu ^^

«—ñGäö—ñ¥'—» boysock Friday, August 28, 2009 3:11:04 PM

sư phụ khách sáo wa' tuj cũng nhờ sư phụ mới biết opera mà hehe......

buzzann Saturday, August 29, 2009 9:45:13 AM

Oa , bài này của bạn có nhiều comment nhỉ ? Cho mình góp cái comment ha . He he he. Uhhh , bây giờ tớ mới nghe tới cái đoạn ông ý bị người hâm mộ kéo tay xua ngã mà vẫn bước tiếp và mỉm cười mà hok giận đó . MÀ .... là người nổi tiếng ai mà chả phẫu thuật thẩm mĩ , đúng hem ?
À , cả cái vụ người ta đồn rằng ông ý phẫu thuật để làm trắng da nữa . Tớ hok tin điều đó . Tớ tin tưởng ông ý hok hề làm thế , chẳng qua do ông ý bị bệnh mà thui . Ông ý đã chẳng từng nói ông ý hãnh diện với màu da của mình còn gì , đúng hem ? smile

Thanh Huythanhhuy_pk Saturday, August 29, 2009 1:01:55 PM

@boysock may mà còn nhớ tui là sư phụ đó, còn mấy đẹ tử khác,Huy bỏ blog mấy năm, bọn nó quên mất sư phụ luôn ^^

@buzzann bạn thì thấy nhiều cm ...còn huy thì thấy đây là bài viết có ít commment nhất trong những bài viết huy chú tâm làm đó, mấy cài khác toàn là vài trăm cm ko à, buồn lắm, chắc do mấy năm rồi mới viết cho bài này nên nó thế ^^, hi vọng sau này nó sẽ khác. Mà cũng khó xác định thực tế lắm, báo lá cải tràn lan trên mạng, biết tin ai bây giờ. Tin người nhà Mj thôi. Người nổi tiếng nào mà ko mún đẹp hơn nhỉ^^, chúng ta còn mún đẹp hơn nữa là... ko có tiền thôi hêh

«—ñGäö—ñ¥'—» boysock Saturday, August 29, 2009 2:21:56 PM

hehe chúc mừng nház tặng cho kai1 hình nè

Thanh Huythanhhuy_pk Saturday, August 29, 2009 2:34:00 PM

*_* dõm quá hihi bigsmile phải như hình của anh huy zầy mới là hình động nè,
http://files.myopera.com/thanhhuy_pk/ThanhHuy_pk/X-MAX-HUY.gif -

nghe nói ngao ní sắp đi lính mà khi nào đi vậy

buzzann Saturday, August 29, 2009 11:57:36 PM

kinh quá ha . Càng nhìn mình càng thấy tiếc cho cuộc đời của MJ , haizz , ông ý ra đi sớm quá .
À , bạn thêm mắm , muối , hành ngon đấy bigsmile

«—ñGäö—ñ¥'—» boysock Sunday, August 30, 2009 2:23:37 AM

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG RỒI HOK ĐI NỮA

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, August 30, 2009 12:33:04 PM

@buzzann ^^ cảm ơn bạn à, mà huy viết là dựa trên thực tế đó, huy ghét nói sai sự thật lắm. mà xem bạn cũng viết hay ko kém ^^

@boysock he he,huy đoán trước là thế mừ, thời nay di lính nghe nói phải học hết 12 mới dc đi mà

Nobitanobita1760 Saturday, December 5, 2009 4:57:14 AM

Cho mình xin 1 chân trong hội hâm mộ MJ nhá! bigsmile

Nobitanobita1760 Saturday, December 5, 2009 5:17:24 AM

Đọc xong bài viết của bạn mình cũng thấy buồn buồn!
hôm trước không hiểu sao lại search thấy bài này:
http://my.opera.com/lambertlary/blog/show.dml/4055273
lúc đọc mình đã rất xúc động, thấy tội cho MJ. Nhiều khi ông dường như đơn độc, mặc dù mình biết luôn có hàng triệu người vẫn âm thầm yêu mến và ủng hộ ông.

Chính những vết sẹo của tuổi thơ đã khiến MJ luôn yêu mến trẻ con, ông nhìn thấy những thiên thần trong mắt chúng, MJ chỉ ao ước có một Người Cha bình thường đúng nghĩa mà thôi. tất cả chỉ có vậy. Lòng tham và cuộc sống vật chất của những kẻ khác đã làm cho cuộc sống MJ trở nên tồi tệ!

Nhưng mình tin rằng MJ đã và sẽ mãi được mọi người yêu mến và thấu hiểu - ông là thực sự là 1 vị thánh giáng trần!

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, December 6, 2009 8:22:28 AM

uh, ở phương tây giờ bắt đầu thờ mike như thờ chúa phật vậy đó, vì mike mang lại cho mọi người món quà tinh thần ý nghĩa, cố gắng trở thành người tốt như mike, còn những thứ mà từ xưa giờ họ thờ thì... chưa thấy gì ^^

giá mà mike có thể thấy những gì mà người hâm mộ đang nói với ông lúc này nhỉ

cảm ơn bạn về bài viết dấy nhé, mình xin chủ nhân blog để copi về đã p

Nobitanobita1760 Sunday, December 6, 2009 12:41:26 PM

have fun! knockout

Thanh Huythanhhuy_pk Monday, December 7, 2009 5:42:16 AM

à sao cái nick bạn có 1760 là sao bigsmile sinh 1760 hả bigsmile = 249 tuổi bigsmile

Nobitanobita1760 Monday, December 7, 2009 10:10:36 AM

eek mình không phải Vampire đâu bigsmile
nó là viết tắt...1 thứ bigsmile

Thanh Huythanhhuy_pk Wednesday, December 9, 2009 5:32:33 AM

thứ gì thế...bigsmile 17 = n , 6 = g , 0 = ố ===> ngố ;D

Nobitanobita1760 Wednesday, December 9, 2009 8:40:23 AM

yikes ặc ặc!
Nobita thì...ngố rồi lol

Thanh Huythanhhuy_pk Wednesday, December 9, 2009 12:35:36 PM

vậy là huy dịch đúng hở

Nobitanobita1760 Wednesday, December 9, 2009 12:42:35 PM

không bigsmile

Thanh Huythanhhuy_pk Wednesday, December 9, 2009 1:56:14 PM

thế đúng là thế lào bigsmile

Nobitanobita1760 Wednesday, December 9, 2009 4:01:52 PM

ặc, sao tò mò vậy trời bigsmile, để hum nào có hứng rùi nói lol

Thanh Huythanhhuy_pk Thursday, December 10, 2009 5:50:28 AM

vậy ráng đợi vậy bigsmile

Nobitanobita1760 Thursday, December 10, 2009 12:32:09 PM

bigsmile bigsmile bigsmile

B . A . Ttashito09 Monday, March 29, 2010 3:23:13 PM

luv him:( sad sad sad. cuộc đời nghệ sĩ mà.khó hiểu lắm

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, April 11, 2010 7:01:37 AM

ui tài hoa bạc phận sad thời oanh liệt nay còn đâu...oa

no namekayjackson Tuesday, June 29, 2010 2:04:57 AM

ai là fan MJ thì gia nhập vào gia đình của tụi nì nhá http://forum.mjfcvn.com/

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, July 4, 2010 1:41:48 AM

thank kiu thank kiu^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31