[Diary] "Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân được hoa, mùa thu được quả"
Thursday, November 12, 2009 5:02:30 PM
Lại một bài văn dài 2 trang giấy tập do thầy dạy Văn của tôi yêu cầu.
Trong bài "Luyện tập Thao tác lập luận so sánh".
Nói về sự tương đồng giữa học, và trồng cây.
Đề bài: Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân được hoa, mùa thu được quả.
Một số bạn học sinh ngày nay học vì "cha mẹ ta muốn ta đi học" mà chưa hiểu rõ những lợi ích từ việc học. Thực ra "Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân được hoa, mùa thu được quả" vậy.
Quá trình trồng cây, chắc hẳn ai ai cũng biết. Từ những hạt mầm bé tí mà người ta gieo xuống đất, qua năm tháng, qua sự siêng năng chăm sóc của người trồng, trở thành những cái cây to lớn và vững chắc. Mùa xuân, chúng cho hoa đẹp, hoa thơm. Mùa thu, chúng cho quả ngon, quả ngọt. Nhưng nếu trong giai đoạn đầu, khi mầm vẫn còn non và yếu, người trồng không chăm chút, thì chắc chắn, cây không thể lớn, không thể cho ra hoa đẹp, quả ngon. Việc học cũng vậy. Ta không thể biết hết mọi điều chỉ trong một sớm một chiều, mà phải trải qua một thời gian dài với lòng kiên trì. Nếu ta siêng năng, chăm chỉ tiếp thu kiến thức hằng ngày thì lợi ích đầu tiên mà ta nhận được là những điểm cao, những kết quả thi như ý muốn. Và khi kho tàng kiến thức của ta tích lũy được ngày càng nhiều, thì lợi ích thứ hai cũng dần hình thành. Áp dụng những kiến thức ấy vào đời sống, vào công việc, ta có được một cuộc sống tốt hơn. Đây chính là học thành tài, thành người có ích cho chính mình, cho xã hội, cho dân tộc và cho nhân loại. Còn nếu như ta lười biếng, học để đối phó hoặc "nước đến chân mới nhảy" thì có thể may mắn, ta vẫn được điểm cao. Nhưng ta không có kiến thức để áp dụng vào cuộc sống.
Ví như bạn A, luôn chăm chỉ đi học, nghe giảng, học bài và làm bài tập đầy đủ. Với những bài khó, hoặc có điều gì chưa hiểu, A đều quyết tìm cho ra vấn đề. Thấy điều gì lạ và hay, A nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Khi lớn lên, A đủ khả năng để thành lập công ty. Công ty dưới sự lãnh đạo của A đã ngày càng lớn mạnh. A có được một cuộc sống sung túc và an nhàn. Trong khi đó, B vì khi còn bé không chịu học nên khi rớt đại học, B nản chí với lượng kiến thức lớn cần tiếp thu. Bỏ kì thi lại, B đi xin việc làm. Công việc B đang làm chỉ lo đủ ăn, nhưng cực kỳ vất vả. Cõ lẽ B cũng khó mà tích cóp được cho mình một khoản chi tiêu cho lúc về già.
Các bạn thấy đó. Cây cho ta quả, và học cho ta tương lai. Vì thế, nếu muốn có "quả ngon", thì hãy đừng bỏ qua bất cứ một ngày nào để tiếp thu kiến thức. Không phải chỉ từ trường học, không phải chỉ từ gia đình, mà từ tất cả mọi thứ xung quanh ta.














Kẻ Đánh Rơi Thời Gian !Phucktp7 # Tuesday, November 24, 2009 1:12:52 PM
Hôm nào rãnh ghé blog mình chơi nha !
Chào !
Unregistered user # Thursday, January 14, 2010 1:24:13 PM
Unregistered user # Wednesday, October 5, 2011 1:13:34 PM
Unregistered user # Sunday, December 4, 2011 11:19:11 AM