THÔNG BÁO
Thursday, January 3, 2008 10:36:34 AM
THƯ NGỎ
Các bạn trẻ Đà Lạt, Nha Trang, Thanh Tuyền
và các bạn đã ưu ái ghé thăm Blog thanhphohoabien quý mến,
Lời đầu, mình cầu chúc cho các bạn cùng gia quyến luôn được bình an và hạnh phúc trong năm 2008. Riêng các bạn luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Các bạn quý mến,
Chúng ta đã bước vào năm Dương Lịch 2008 và hiện đang chuẩn bị mừng đón năm mới Âm Lịch, năm Mậu Tý. Trong tâm tình chuẩn bị mừng đón Tết Nguyên Đán, mình và các bạn, chúng ta hãy dành một chút ít thời gian để nhìn lại xem trong một năm qua, với 365 ngày, chúng ta đã sống như thế nào trong các mối tương quan để xem thử chúng ta đã làm được những gì cho Thượng Đế và tha nhân cũng như những gì mà Thượng Đế trao phó cho ta trong việc làm cho thế giới này ngày một tốt đẹp hơn?
Để diễn tả phần nào những ưu tư, những cảm nghiệm, chia sẻ,…tự đáy lòng của mình, có thể là những cảm nghiệm vui - buồn, những thành công - thất bại,… dầu gì đi nữa, chúng ta cũng hãy dành cho nhau những tình cảm chân thành của mình trong những ngày cuối năm Âm Lịch 2007 này, và một trong những cách thức để ta biểu lộ những tình cảm chân thành ấy, mình thiết nghĩ, qua một vài dòng chia sẻ nơi cuộc thi viết bài cảm nghiệm cuối năm này (mình sẽ thông báo chi tiết thể lệ cuộc thi bên dưới), các bạn sẽ có cơ hội nhìn lại chính mình với các mối tương quan, để rồi, chúng ta bước vào một năm mới với những quyết tâm mới để làm sao:
- Những gì ta đã và đang làm tốt trong năm qua, ta quyết tâm làm cho nó ngày một tốt hơn.
- Những gì ta chưa làm được trong năm qua, năm nay ta quyết tâm sẽ thực hiện tốt điều đó.
- …
Một lần nữa, mình xin chúc cho các bạn có một tinh thần hăng say, nhiệt tình cộng tác viết bài qua việc chia sẻ những cảm nghiệm cuối năm của mình với mọi người. Mình thiết nghĩ, đây cũng là cơ hội tốt để mình trải lòng ra với mọi người, ngược lại, qua một vài dòng chia sẻ của mình, mọi người cũng có có cơ hội nhìn lại mình; và một cách nào đó, chúng ta sẽ cùng cầm tay nhau để giúp nhau ngày một thăng tiến hơn trong cuộc sống; vì như Charle De Foucaul đã nói:
“Vị Thánh nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai”[/SIZE][/I]
Các bạn trẻ Đà Lạt, Nha Trang, Thanh Tuyền
và các bạn đã ưu ái ghé thăm Blog thanhphohoabien quý mến,
Lời đầu, mình cầu chúc cho các bạn cùng gia quyến luôn được bình an và hạnh phúc trong năm 2008. Riêng các bạn luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Các bạn quý mến,
Chúng ta đã bước vào năm Dương Lịch 2008 và hiện đang chuẩn bị mừng đón năm mới Âm Lịch, năm Mậu Tý. Trong tâm tình chuẩn bị mừng đón Tết Nguyên Đán, mình và các bạn, chúng ta hãy dành một chút ít thời gian để nhìn lại xem trong một năm qua, với 365 ngày, chúng ta đã sống như thế nào trong các mối tương quan để xem thử chúng ta đã làm được những gì cho Thượng Đế và tha nhân cũng như những gì mà Thượng Đế trao phó cho ta trong việc làm cho thế giới này ngày một tốt đẹp hơn?
Để diễn tả phần nào những ưu tư, những cảm nghiệm, chia sẻ,…tự đáy lòng của mình, có thể là những cảm nghiệm vui - buồn, những thành công - thất bại,… dầu gì đi nữa, chúng ta cũng hãy dành cho nhau những tình cảm chân thành của mình trong những ngày cuối năm Âm Lịch 2007 này, và một trong những cách thức để ta biểu lộ những tình cảm chân thành ấy, mình thiết nghĩ, qua một vài dòng chia sẻ nơi cuộc thi viết bài cảm nghiệm cuối năm này (mình sẽ thông báo chi tiết thể lệ cuộc thi bên dưới), các bạn sẽ có cơ hội nhìn lại chính mình với các mối tương quan, để rồi, chúng ta bước vào một năm mới với những quyết tâm mới để làm sao:
- Những gì ta đã và đang làm tốt trong năm qua, ta quyết tâm làm cho nó ngày một tốt hơn.
- Những gì ta chưa làm được trong năm qua, năm nay ta quyết tâm sẽ thực hiện tốt điều đó.
- …
Một lần nữa, mình xin chúc cho các bạn có một tinh thần hăng say, nhiệt tình cộng tác viết bài qua việc chia sẻ những cảm nghiệm cuối năm của mình với mọi người. Mình thiết nghĩ, đây cũng là cơ hội tốt để mình trải lòng ra với mọi người, ngược lại, qua một vài dòng chia sẻ của mình, mọi người cũng có có cơ hội nhìn lại mình; và một cách nào đó, chúng ta sẽ cùng cầm tay nhau để giúp nhau ngày một thăng tiến hơn trong cuộc sống; vì như Charle De Foucaul đã nói:
“Vị Thánh nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai”[/SIZE][/I]
Các bạn trẻ Đà Lạt, Nha Trang, Thanh Tuyền
và các bạn đã ưu ái ghé thăm Blog thanhphohoabien quý mến,
Vừa qua, mình đã phát động cuộc thi viết cảm nghiệm cuối năm, và hiện tại mình đã, đang và sẽ tiếp tục đăng tải những bài dự thi mà các bạn đã gửi về cho mình qua địa chỉ e-mail: jcscd113@gmail.com. Hôm nay, mình muốn gửi đến các bạn thông báo sau:
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾP TỤC MỜI GỌI CÁC BẠN THAM GIA VIẾT BÀI VÀ THỰC THI CHỨC VỤ BAN GIÁM GIẢO CỦA MÌNH.[/I][/COLOR][/SIZE]
Nhân đây, mình cũng xin được nhắc lại một vài điều liên quan đến cuộc thi mà một số bạn ghé thăm Blog chưa nắm rõ nội dung cuộc thi.[/ALIGN][/I][/COLOR][/B]
THỂ LỆ CUỘC THI:
1- Bài viết cảm nghiệm riêng của mình.
2- “Chưa được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào”, ngoài Blog cá nhân.
3- Bài viết của các bạn sẽ gửi qua địa chỉ e-mail: jcscd113@gmail.com và sẽ được đăng tải trên Blog my.opera.com/thanhphohoabien/blog. Ngoài trang Blog chung này, các bài thuộc nhóm Nha Trang và Đà Lạt sẽ được đăng tải thêm trên Blog của nhóm mình.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ CUỘC THI:
1- Các bạn trẻ nhóm Nha Trang và Đà Lạt.
2- Các công dân mạng ưu ái viếng thăm trang Blog này.
CHỦ ĐỀ: Tự do
Các bạn tự do chọn cho mình một đề tài nào đó; các bạn có thể viết bất cứ những gì mà mình đang ưu tư, muốn chia sẻ với mọi người, chẳng hạn tình Mẫu Tử, bạn bè, các mối tương quan khác trong xã hội,… qua các thể loại sau:
1- Sáng tác thơ.
2- Sáng tác nhạc.
3- Viết thư.
4- Viết văn xuôi.
THỜI GIAN THAM GIA VIẾT BÀI:
Từ ngày 01-01-2008 đến hết ngày 05-02-2008.
BAN GIÁM KHẢO:
Mọi công dân mạng, trong đó có cả công dân Nha Trang và Đà Lạt, ghé thăm trang Blog sẽ là những vị Giám khảo cho các bài viết của các bạn.
Việc đóng góp ý kiến và nhận xét qua các Comments sẽ là một trong hai tiêu chuẩn để lượng định trong việc tìm ra những những người sẽ được nhận giải:
1- Số lượng người Comments dành cho bài viết.
2- Kết quả đánh giá dành cho bài viết: A, B, C, D.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1- Một giải đặc biệt và hai giải: nhì – ba. Nội dung của giải vẫn còn trong sự bí mật.
2- Giải khuyến khích, mỗi người tham dự cuộc thi sẽ được chiêu đãi một buổi gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu với nhau tại một quán Café, thoáng mát, thuận tiện cho việc công bố và trao giải.
Thời gian trao giải: Buổi gặp mặt, chia sẻ dự kiến sẽ diễn ra lúc 8g30,Chủ nhật, 24/02/2008.
Địa điểm: Dự kiến tại Khu Du lịch Bình Quới (Thanh Đa), Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
[/ALIGN]
Một lần nữa, Ban Tổ Chức rất mong nhận được sự cộng tác của các bạn. CHÚC CÁC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH[/ALIGN][/I][/SIZE][/COLOR]








