Skip navigation.

Thanh Thảo "Pon Cao Kều"

TÔI CHƯA HOÀN HẢO NHƯNG TÔI LÀ NHẤT

HÔM NAY MÌNH CÓ ĐƯỢC 1 NIỀM VUI

TÔI MUỐN NÓI HÔM NAY TÔI DC 8 ĐIỂM MÔN VĂN ĐÓ NHA CAO ĐIỂM NHẤT LỚP ĐÓ NHƯNG KO DC CAO NHẤT TRƯỜNG DÂU:)

TÌNH BẠN THÂN

[IMG=http://files.myopera.com/thanhthao15815/blog/3fc1[1].jpg] [IMG=http://files.myopera.com/thanhthao15815/blog/3fc1[1].jpg] [IMG=http://files.myopera.com/thanhthao15815/blog/3fc1[1].jpg] [IMG=http://files.myopera.com/thanhthao15815/blog/3fc1[1].jpg] [IMG=http://files.myopera.com/thanhthao15815/blog/e354[1].jpg] GỬI NGƯỜI BÂN THÂN CỦA TÔI NGỌC PHƯỢNG
Tình bạn đến rồi tình bạn đi. Ai đó bước vào cuộc đời cũng chỉ vì một lý do nào đó, trong một lúc nào đó và có thể là trong suốt cuộc đời bạn. Và khi bạn nhận ra được điều nầy, bạn sẽ biết mình nên làm gì…
Khi một người đến với bạn vì một lý do nào đó, điều nầy có nghĩa là bạn đang có một cuộc gỡ như mong muốn. Tôi đến để giúp bạn vượt qua những khó khăn, để trao cho bạn sự chở che và ủng hộ bạn; để giúp bạn một cách thật tự nhiên, hòan tòan tho cảm xúc và rất cao thượng.
Tôi chính là món quà mà Thượng Đế đã tặng ban cho bạn. Tôi có mặt bên bạn bởi vì một lý do duy nhất: bạn cần có tôi. Một lúc nào đó, tôi sẽ không còn sống nữa. Cũng có thể họ sẽ không còn ở bên bạn khi bạn cần. Đôi lúc, Tôi cũng không cần thể hiện điều gì, Tôi buộc bạn phải biết tự mình đứng dậy.
Chúng ta phải hiểu rằng, những gì mà chúng ta cần đã được trao cho, những khát khao của chúng ta cũng đã được đáp ứng. Lời nguyện cầu mà bạn gửi đi đã được trả lời. Đã đến lúc tự mình chuyển động về phía trước, chứ đừng đứng yên một chỗ.
Và khi cuộc đời bạn có ai đó bước vào trong một khoảng thời gian nhất định, đó là vì bạn cần phải biết sẻ chia, lớn lên và biết học hỏi. Tôi đến cho bạn những kinh nghiệm để xoa dịu những rắc rối hoặc đơn giản là khiến bạn có thể nở nụ cười. Tôi sẽ dạy cho bạn những điều mà bạn chưa bao giờ được học, hoặc giúp bạn thực hiện những điều mà bạn chưa bao giờ làm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những khỏanh khắc thật vui nhộn.
Hãy tin đi! Đó là sự thật! Nhưng tất cả chỉ trong một lúc nào đó mà thôi!
Những tình bạn dài lâu sẽ xuất hiện để dạy cho bạn những bài học mà cho đến suốt đời, bạn cũng sẽ không thể nào quên được: bạn phải tự mình xây dựng tất cả mọi thứ để có được một nền tảng vững chắc. Những bài học nầy thực sự không dễ dàng chút nào. Điều bạn cần làm là ghi nhớ bài học đó, yêu thương mọi người xung quanh, và đem những điều bạn đã học được vào trong các mối quan hệ và những nơi mà bạn đến.
Đừng bỏ phí thời gian và hãy biết tỏ ra đau buồn khi bạn phải kết thúc một tình bạn hay khi bạn mất đi một người bạn.
Dù vậy, hãy quan tâm xem tại sao có những người lại bước vào trong cuộc đời bạn. Hãy đánh giá xem bạn đã nhận được gì từ tình bạn và những kinh nghiệm mà bạn nhận được từ đó.Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó. Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.Đó chính là người bạn mãi mãi...Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng... những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ
Cuộc sống của bạn sẽ trở nên giàu có hơn.
Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng nhưng tình bạn thì luôn sáng suốt. Hãy tự hào về những người bạn mà bạn đã từng có và cả những người bạn mà bạn đang có. Bạn bè như những bông hoa, những bông hoa xinh đẹp. Bạn bè là những bông hoa trong khu vườn cuộc đời bạn.
... Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất... Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có... Cảm ơn vì đã là bạn thân của tôi.

MỞ RỘNG VÒNG TAY-THẮT CHẶT TÌNH THÂN ÁI!.........

1. Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
2. Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
3. Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
4. Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
5. Bạn là người chúng ta tin cậy để ta tự tin.(F.Perier)
6. Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " . (George Besnard-Shaw )
7. Bạn đứng hận thù nếu ta cứ hận thù thì trật tự mới sẽ chỉ là trật tự cũ mà thôi ...Chúng ta phải đem hận thù gặp gỡ yêu thương , sức mạnh vật chất gặp gỡ sức mạnh tinh thần . ( Martin Luther Kinh.JK )
8. Không có gì thiêng liêng hơn tình đồng loại . Bố mẹ yêu con , con yêu bố mẹ . Nhưng các bạn ạ , cái đó không có gì lạ , vì ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của nó . Nhưng gắn bó với nhau bằng huyết thống thì chỉ có con người mới có khả năng ấy .(Gogol )
9. Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn thì người khác còn tin ở bạn .( cynda Willams )
10. Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn . ( Ghersen )
11. Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn . Nếu không , tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại. ( Saint Francis De sales )
12. Hãy cho hết những gì bạn nhận được .Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi .(Phoebe Vary )
13. Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta . ( Ngạn ngữ Mông Cổ )
14. Trong tình bạn , Nếu không sẵn sàng lònh tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được .
15. Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn . (Balzac)
16. Tình bạn đó là một tâm hồn trong hai cơ thể. ( Aristoteles )
17. Tình bạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh .( Nguy Nguy )
18. Đừng để ai phiền trách bạn . Trong mọi việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn . Đừng đổ lỗi cho ai . ( Earvin )
19. Kẻ lấy thân thế chơi với nhau , thân thể đổ là bạn hết . Kẻ lấy của cải chơi với nhau , của cải hết là mất bạn ( Vân Trung Tư )
20. Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật , bất vị lợi , nguời ấy không biết được hạn phúc mà một người có thể nhận được ở một người . ( Young )
21. Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt mà ra tay tiếp cứu họ còn hay hơn . (voltaire )
22. Bạn hãy cười và thể gian sẽ cười với bạn .
Bạn hãy khóc và bạn khóc cô đơn .(E.W.Wilcox )
23. Bạn hãy dạy cho họ biết sống làm sao và bài học khó hơn nữa biết bao là chết làm sao . (B.porteus)
24. Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác , bạn hãy xét mình lại và coi xem bạn có làm như họ vậy không . ( Marc-Aurele)
25. Dám và thử thánh là những trận chiến . Nếu bạn thua một lần , hai lần hoặc nhiều lần nữa , bạn háy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng .(Epictete)
26. Bạn đau khổ : bạn hãy nhẫn nại .Đau khổ hiện giờ không thiệt cho tương lai bạn , Bạn không khát vọng quá cũng không sợ hãi quá , Bạn coi sự thanh thản tâm hồn như một quả quý , nhờ đau khổ làm cho nó cứng rắn và chịu đựng thản nhiên muôn nghìn rắc rối của cuộc đời . ( De Charnage )
27. Chúng ta sống với các khuyết điểm như những mùi hôi của ta . Chúng ta không hay biết gì nhưng chúng làm cho người khac khó chịu thôi .( BA de )
28. Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình .(joubert )
29. Mỗi người có trong đời mình những trang sách mà mình không biết và được viết bởi công trạng của người khác .(G.Guya
30. Bạn đừng làm một điểm trên vong tròn mà phải làm một trng tân điểm . ( Luc miriam )
31. Làm cho người khác tốt hơn đó alf cách duy nhát làm cho người ta hạnh phúc hơn .(Ampere)
32. bạn đừng phán xét hạt tiêu theo hình dáng nhỏ bé của nó , hãy nếm nó và bạn sẽ cảm thấy nó cay cỡ nào . ( Ngạn ngữ Ả Rập )
33. Nếu ai nói xấu bạn mà đúng thì sửa lỗi .Nếu họ nói bậy thì cười thôi .(Epictete )
34. Nếu đẹp , bạn hãy đáng với nhan sắc của mình , nếu xấu bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn . (Nicole)
35. Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ . ( Cổ ngạn )
36. Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm , kể cả những lỗi lầm lớn , hãy luôn nhớ rằng còn cơ hội may khác cho bạn chuộc lỗi . Thất bại không phải là vấp ngã , mà là cứ nằm lì sau khi ngã . ( Mary )
37. Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành . Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly , sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly . Cũng vậy , trong mỗi chuối những điều dễ thương , tử tế , sẽ có một điều làm con tim tràn đầy .(Samuel )
38. Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn . ( tục ngữ )
39. Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương . ( Jamé Russell )
40. Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu . ( Christopher

THẢO muốn gửi bài này đến những người bạn thân trong lủ wi~a7 của thảo nếu các bạn có zô thì coi nha mình mãi luôn ở bên các bạn

HOA ANH THẢO MÌNH ĐÓ

HOA ANH THAO
Trắng với hồng và tim tím nhạt
Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
HOA ANH THẢO như thực lại như mơ
Cùng tôi sống suốt một thời trẻ thơ.

Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
Ở nơi nào bởi điệu ca dao
Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.

Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi.
HOA ANH THẢO thời trẻ dại của tôi
Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh

Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
Tôi có hoa bè bạn bên mình
Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói

Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
HOA ANH THẢO của những ngày xưa
Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng

Hoa anh thảo là tôi vì tên thật của tôi là THANH THẢO cũng gần giống với hoa anh thảo chứ. Hoa Anh Thảo là loài hoa mà tôi yêu thích nhất vì trên đời này rất hiếm có loài hoa này, hôm nay tôi sáng tác bài này để tặng mọi người và giới thiệu về loài hoa này.THANH THẢO

CHIA TAY NHỮNG NGƯỜI BẠN 95

1 trong những bài lưu bút của THẢO cho bạn bè ^^



Chia Tay Lớp Học



*******
Thấm thoát đó mà ngày chia tay đã đến rồi, 9 năm học giờ đây sắp kết thúc rồi
mai đây mỗi đứa sẽ đi một đường , đứa thì tiếp tục, đứa thì bôn ba, lăn lộn vào đời kiếm sống. giờ thảo ngồi đây,trên chiếc bàn học của mình lần cuối cùng ,tay cầm quyển sổ lưu bút của bạn bè để rồi ghi lại vài dòng ly biệt. Ngẫm nghĩ đến tương lai, không biết rồi đây, cuộc đời mình sẽ đi về đâu, mai này sẽ ra sao. Chẳng biết các bạn có còn nhớ đến những ngày mà chúng ta còn đến trường, còn ngồi trong lớp học cười cười nói nói vui vẻ trong tình học trò chan chứa nữa ko đây. Tôi ngắm lại 1 lần cuối từng khuôn mặt của những người bạn mà tôi yêu quý, ngắm lại khuôn mặt xinh xắn của người tôi yêu, tôi bỗng rưng rưng nước mắt. Ít phút nữa đây là chúng ta phải xa nhau, phải chia tay rồi,những người bạn của thảo ơi, các bạn có biết thảo không bao giờ muốn lớp của chúng ta chia tay,thảo không bao giờ muốn xa các bạn đâu...

Nhưng dù có thế nào, giây phút chia tay chắc chắc cũng sẽ đến...Thôi đành để thời gian quyết định tất cả....

thảo chúc mọi người luôn bình an trên nhưng chặng đường đời sắp tới, và đừng quên nơi đây còn có 1 thằng ngốc vẫn chờ mọi người về lại 95 trong ngày họp lớp nhé,nhớ nhé các bạn của thảo ơi

ước gì...thời gian trở lại, để thảo và những người giống thảo, những người luôn luôn coi những ngày tháng còn đến lớp, còn bên bạn bè là vui nhất , để những kỷ niệm đó quay về, để chúng ta 1 lần nữa sống lại trong những giây phút ấm áp trong vòng tay bạn bè, trong tình cảm thơ ngây của lứa tuổi học trò....

♀♀♀♀♀♀
Một buổi sớm chợt nghe dậy tiếng ve
và sắc phượng chợt bừng lên trước ngõ
hoa bằng lăng nhuộm tím con đường nhỏ
hạ đến sao nhanh hạ đến quá bất ngờ
Ta bàng hoàng bạn cũng ngỡ ngàng theo
giọt nước mắt vò tình rơi thánh thót
dòng lưu bút mình còn đang nắn nót
mà thời gian đã ngân khúc chia tay
cơn mưa hạ ập đến dưới hàng cây
cuốn tất cả trôi vào vòng hoài niệm
vắng mình rồi trường cứ còn nhộn nhịp
tiếng cười vương sau bóng dáng xa mờ
có chút gì trong lòng chợt ngẩn ngơ
có chút gì bạn thấy lòng tiếc nuối
khoảnh khắc giao mùa muôn vàng bối rối
bạn bè ơi tất cả sắp xa rồi!
¥┼╨┼¥
nắng hè đậu xuống trang thơ
phượng hồng hé nụ đợi chờ tiếng ve
sân trường luốn cuốn vòng xe
gió lùa kẽ lá lòng nghe não lòng
KỈ NIỆM XANH
Bạn ơi!Có buồn không?
Khi ta đã xa trường
Xa lớp học yêu thương
Vấn vương bao kỉ niệm.

Nhớ hoài thời tuổi tím
Là khoảng trời mênh mông
Hồn nhiên nhiều mơ mộng
Vang vọng những tiếng cười
Cùng những dòng nước mắt
Rơi xuống lúc chia xa.

lớp chín đi ngang qua
Một quãng đời trung học
Là lúc ta biết khóc
Biết nghĩ cho tương lai.

Bạn ơi lỡ một mai
Ta vô tình nghoảnh lại
Bạn hãy nở nụ cười
Cho kỉ niệm xanh mãi.
HÃY NHỚ VỀ TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA NHA LỚP 95 DÙ ĐÃ XA CÁC BẠN NHƯNG THẢO LÚC NÀO CŨNG NHỚ VỀ CÁC BẠN ĐÓ. BÂY GIỜ ĐÃ CÁC BẠN MỚI NHƯNG THẢO LUÔN NHỚ VỀ CÁC BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN MÀ THẢO MỚI QUÊN NHA.CÁC BẠN 10A7 CỦA THẢO.





NGÀY LỄ LỚN CỦA CÁC THẦY CÔ

những bài thơ rất chi là hay mà THẢO sưu tầm dược đem chia sẻ cho mọi người cùng xem



những vầng thơ đoạt giải thưởng về thơ 20-11 - người thầyLòng con những lệ tuôn nhòa kí ức-Thầy tóc bạc , thân gầy...con day dứt-Con nghẹn ngào lời xin lỗi trong tim ...


TUỔI HỒNG THƠ NGÂY
Tuổi hồng thơ ngây ,dưới mái trường .
Tuổi thơ đã đi qua rồi ,còn lại trong tôi một bóng hình .
Tháng năm cách xa dần trôi ,em giờ xa tôi .
Xưa chúng ta chung trường ,cùng nhau kết hoa ước hẹn .
Mà nay cớ sao em đành bỏ quên hoa ,bỏ quên tình ta Em giờ ra đi ,không giã từ .
Để tôi nói câu mong chờ ,mãi giành trong tim .
Nay biết tin em rồi ,lòng tôi bỗng dưng xe lạnh .
Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân vang .
Xe hoa dừng lại ,em là cô dâu .
Em mặc áo hồng ,sánh vai bước đi theo chồng .
Tình anh cô đơn . Em đã quên thật rồi ,bỏ tôi phía sau cuộc tình .
Và em đã quên câu thề ,bỏ lai trong tôi những chiếc lá vàng trên cành bơ vơ .
Cơn gió nhẹ nhàng thoáng đưa chiếc lá rơi rụng vào miền hoang vu .
Nay sống trên cõi đời , còn ai biết cho lòng mình .
Vào trong những đêm đông lạnh ,gọi thầm tên em ,với nỗi chờ mong .
Em giờ nơi đâu để tôi sầu ? Mang theo một trái tim hồng và mảnh khăn tang .
Hỡi người ,người yêu xin đừng bỏ anh lang thang giữa đêm đông lạnh .
Người yêu ơi ,xin đừng bỏ anh cô đơn ....
Xin chúc em cùng chồng ,hạnh phúc lứa đôi mặn nồng .
Chào em đóa hoa ước nguyện của tôi ơi .
Ta giờ xa nhau ..... Chào em đóa hoa ước nguyện của tôi ơi . Tôi mãi mất em ....

CẦU MONG

Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó luôn hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô dộc nhất.
Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho ban hằng ngày. Và cầu mong bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như vẫn kéo dài vô tận. Bạn hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có
Cầu mong những diau962 mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại nhất mà không bị bất cứ người nào phán xử vì kết quả đó.Cầu mong bạn sẽ luôn luôn cảm thấy được yêu thương.

những ước mơ đẹp


Bong Bóng Xà Phòng



Chạy vòng vòng quanh Sài Gòn ban đêm, ngắm những bóng đèn Neon, những người Sài Gòn thong thả chạy xe ra đường, bất chợt mỉm cười. Chà hóa ra không chỉ riêng mình có thú vui chạy vòng vòng hết những con đường Sài Gòn.

Đang chạy, bất chợt có những chiếc bong bóng xà phòng vây quanh, những chiếc bong bóng ánh thêm những sắc màu của ngọn đèn đường. Tôi tìm đến người đang thổi những bong bóng xà phòng. Đó là một cô bé có gương mặt rất đẹp, tôi lại gần thì chợt nhận ra cô bé không thể nhìn thấy những bong bóng xà phòng mình đang thổi.

Tôi hỏi cô bé: "Em đang làm gì đó?".
Cô bé trả lời: "Em đang thổi những ước mơ".
"Nhưng em chỉ đang thổi những bong bóng xà phòng thôi mà?".
"Không, đấy là những ước mơ", cô bé phũng phịu, "Em thổi những ước mơ đến những vì sao, và trong mỗi bong bóng đó sẽ có nhiều điều ước của em".

Chà, hình như những câu nói này tôi đã gặp ở đâu đó trong tuổi thơ tôi.
Ngày còn bé, khi cầm được chiếc hộp để thổi bong bóng, chu miệng thổi phù một cái, những bong bóng xà phòng bay ra đầy màu sắc, bay lên cao theo chiều gió vỡ tan dưới ánh mặt trời.
Tôi khóc oà chạy vào hỏi mẹ: "Sao mấy cái bong bong xà phong của con lại vỡ thế mẹ?".
"Đó là khi những ước mơ của con được gửi đi" - mẹ tôi trả lời.
Và cũng chính từ đó, mỗi khi thổi lên những chiếc bong bóng xà phòng tôi đêu ước, nào là ước sao hôm nay mẹ đi làm về mua cho tôi cái kẹo, ước sao thằng Tâm cho tôi mượn cái trò chơi điện tử, ước sao tôi sẽ cao và bự con hơn thằng Quang béo, ước sao.

Cũng chính vì thế tuổi thơ của tôi cũng bay theo những bong bóng xà phòng. Lớn hơn một chút, khi không còn chơi những trò chơi thổi bong bóng xà phòng, khi nhận ra những bong bong đó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn và cuối cùng cũng vỡ tan với một điều đơn giản đó chỉ là những bong bóng xà phòng. Nhưng hôm nay bất chợt nghe cô bé nói, ngồi suy nghĩ một chút thì hình như trò chơi thổi bong bóng ngày xưa vẫn còn nhưng chỉ khác cách thổi thôi.
Bây giờ tôi không thổi bằng cái vòng tròn được nhúng vào dung dịch xà phòng nữa mà tôi thổi bằng vòng tròn tâm hồn nhúng vào dung dịch cảm xúc.
Tôi thổi một chùm bong bóng với điều ước mong mình có một cuộc sống bình yên, mong cho tóc mẹ đừng bạc thêm, mong cho bước chân của cha vững chãi, mong cho những người thương yêu của mình được binh yên hạnh phúc, mong cho nhiều nhiều nữa.
Tôi vẫn biết những chiếc bong bóng xà phòng bay lên rồi sẽ vỡ nhưng những bong bóng ước mơ sẽ không bao giờ vỡ nếu được đặt vào lòng đôi bàn tay và trái tim biết ước mơ.
Cảm ơn cô bé mang theo những thông điệp ước mơ. Tôi sẽ ngồi bên em thổi thêm nhiều ước mơ nữa.

Ước mơ không phải là những gì sẵn có mà cũng không phải là những gì không thể thực hiện - con người ta sống phải có mơ ước và chắc chắn 1 ngày nào đó ước mơ sẽ thành hiện thực mà ^^ thảo

NGÀY BUỒN NHẤT TRONG TUẦN CỦA TÔI

Chưa thấy ngày nào buồn như ngày hôm nay:cry: , zừa bị hư điện thoại mà còn bị mẹ không cho đi hoc nhảy nữa buồn quá đi thôi, nhưng nhờ có bạn bè bên cạnh giúp đỡ mình, hôm nay mình đã phạm 1 lỗi rất lớn mình đã làm cho bà nội mình thất vọng về mình rồi nên mình rất buồn, bây giờ mình sẽ hứa cố gắng học cho thật giỏi không muốn làm cho bà nội buồn nữa.Từ bây giờ mình sẽ cố gắng thôi nếu không kết quả cuối năm của mình thấp thì không biết nói sao với bà nội nữa, mình hứa sẽ quyết tâm học từ bây giờ để cuối năm đem về cho nội 1 thành tích tốt nhất cho nội không còn giận mình nữa:up: .Sẵn đây mình cám ơn các bạn bè đã giúp đỡ mình những người bạn yêu quý của tôi:love: .và những người ban thân yêu nhất mình luôn nhớ về các bạn...:smile:Các bạn hãy hiểu cho mình nha.:worried:

GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

[IMG=http://files.myopera.com/thanhthao15815/blog/8cb3[1].jpg]
TÔI GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI:p
Lủ wĩ a7 của tôi những người bạn mà tôi ko thể nào quên đc, những người mà luôn sát cánh bên tôi cho dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi luôn ở bên các bạn, đó là những người bạn tôi coi là thân nhất : NGỌC PHƯỢNG, NGỌC NỮ, PHƯƠNG VY. Các bạn đùng bao giờ rời xa nhau nha, hãy thân với nhau trong suốt thời gian học ở cấp 3 nha các bạn mình mãi luôn ở bên các bạn. Người bạn thân của các bạn THANH THẢO...:wink:
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31