love to be loved by you!!!

cố bước đi ,để lại tất cả sau lưng ,có lúc ta đừng nên nhìn lại bởi lẽ nó sẽ bị nhói ở tim!

mệt

sao liệt thế này, nằm thì k ngủ dc mà ngồi dậy thì chóng mặt.thấy nản,chán và bực dọc trong ng,ng nóng như lửa thiêu,k làm chủ dc suy nghĩ ,thấy hụt hẫng ,sợ và muốn bỏ all,muốn bỏ đi ,muốn về nhà nhưng sức kiệt mất rồi...lạy Chúa xin mang ccon đi sớm hơn,xin dùng cái chết để baỏ vệ con,con k muốn sống nữa ,con sợ cám dỗ ,tội lỗi làm mất quyền làm con Chúa ,xin cho on sớm về với chị Xuyến ,xin đừng bỏ con.con yếu đuối và thấp hèn lắm............
.....nước mắt và niềm đau luôn hiện hữu...liệt quá ..

đàn ông đổi thay..d.hcung cấp trái cây phúc bồn tử (rapsberry) và các loại rau cao cấp từ ĐÀ LẠT

Comments

Đặng Lê HuySaphiraCK Tuesday, October 25, 2011 12:27:29 PM

ban dang co chuyen gi vay?

nguyen anhdangkita Wednesday, October 26, 2011 12:29:08 AM

cố lên!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.