ĐUỐI
Tuesday, 22. December 2009, 08:42:05
Ngày nào cũng bao nhiêu đó công việc, cứ lập đi lập lại…vậy mà đuối!
không thể chia sẻ với ai những mệt nhọc đó, những áp lực đó….kể cá với chồng!
không có thời gian dành riêng cho mình…chả trách ai cũng khen “mới có 1 con mà nhìn tàn tạ quá“
Từ ngày có con đến giờ, hạnh phúc bao nhiêu thì khổ cực bấy nhiêu, không có 1 giấc ngủ tròn, ko thể đi đâu quá nửa ngày…Mọi thứ hoàn toàn thay đổi!
Thậm chí có những ngày nghỉ chỉ muốn trốn đi đâu đó ăn chơi, nhảy múa, hò hét cho thoải mài chứ ko hề muốn ở nhà (mẹ tệ quá phải ko con?) nhưng khi có cơ hội đi đâu thì lại ko nỡ đi, làm sao có thể an long bỏ con ở nhà để mẹ vui vẻ bên ngoài được!
Chồng thì cứ mải mê với công việc!Có thời gian cũng ko hề quan tâm đến gia đình. Con bệnh cũng 1 tay vợ chăm sóc, đi mua thuốc, đi bác sĩ….Nhiều lần bức bối quá ko thể chịu nổi nữa nên có nói chuyện với nhau, tâm sự cũng có, giận dữ cũng có, trách móc cũng có…nhưng chỉ thấy buồn giận hơn thôi nên riết rồi cũng chai sạn…chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm trách móc…thế nên lại càng đuối!
Chỉ mong đến lúc con trai lớn hơn 1 chút, biết tự ăn, tự ngủ…2 mẹ con sẽ đi du lịch cùng nhau mà ko cần có ba

























